Thứ 3, 04/11/2025 19:05:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 13:38, 21/10/2013 GMT+7

Thương con đúng cách

Thứ 2, 21/10/2013 | 13:38:00 215 lượt xem

Dịp hè vừa qua, chỉ mỗi việc cho con tham gia học kỳ trong quân ngũ mà hai vợ chồng đứa cháu họ của tôi cãi nhau to. Thằng bé năm nay mới mười ba tuổi mà cao lớn lộc ngộc như đã ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Chỉ có cái tính ỷ lại là vẫn nguyên xi của một đứa bé mười ba tuổi được cưng chiều. Vì muốn con dần dần tự lập nên bố của bé đăng ký cho con tham gia khóa học kỹ năng sống 7 ngày. Thế nhưng mẹ bé giãy nảy lên rằng nó mới mười ba tuổi làm sao xa bố mẹ cả tuần lễ được!

Chẳng riêng gì gia đình đứa cháu họ tôi, xã hội bây giờ đang ngày càng nhiều tiếng kêu cảnh báo, rằng lớp trẻ không được rèn kỹ năng sống và thờ ơ với xung quanh. Ở trường, trẻ chỉ được nhồi nhét kiến thức mà rất ít được tham gia ngoại khóa. Về nhà, bố mẹ lại nhồi nhét tiếp bằng các lớp phụ đạo, học thêm. Thế nên có nhiều đứa trẻ ở trường lớp luôn đứng đầu về điểm số, nhưng ngoài việc chúi vào sách vở, chúng không biết bất cứ thứ gì đang diễn ra quanh mình. Ngày xưa không có phương tiện, học sinh tiểu học đã phải dậy sớm, tự đi đến trường. Còn bây giờ, không riêng gì các đô thị lớn mà ngay cả những vùng nông thôn, hễ có bao nhiêu đứa trẻ đi học là có bấy nhiêu ông bố, bà mẹ chạy như con thoi trên đường để đưa rước. Và vì thế, cho dù có nhiều trẻ giỏi hơn cha mẹ chúng rất nhiều về tin học, điện tử, nhưng hễ rời bố mẹ ra là chúng rất hoảng sợ. Kết quả của việc giáo dục nhồi nhét là một lớp trẻ - búp bê ra đời. Chúng không biết làm bất cứ việc gì ngoài học để giành điểm số và giật giải. Nhiều ông bố, bà mẹ luôn tự hào khoe con mình đứng nhất lớp, nhất trường, giành giải này giải nọ tại các kỳ thi, nhưng khi ra đời lại ngu ngơ và rất chậm thích nghi. Trong khi đó, có nhiều học sinh trung bình nhưng khi ra đời lại sớm thành công. Và thế là nhiều người giật mình bừng tỉnh vì thấy những gì họ giành cho con chưa đủ để đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống đang đổi thay đến chóng mặt.

Từ sự vênh lệch trong giáo dục (cả ở nhà trường và trong gia đình) nên thời gian gần đây, ở các thành phố lớn và cả các trung tâm tỉnh lỵ, huyện lỵ, các câu lạc bộ dạy kỹ năng sống mọc lên như nấm. Ngay tại Bình Phước, từ 3 năm nay, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã tổ chức các lớp học làm người có ích và phối hợp với các đơn vị quân đội để tổ chức các lớp học kỳ trong quân ngũ. Năm 2013, trung tâm xây dựng kế hoạch tổ chức cho 80 em tham gia nhưng đã có 118 em đăng ký. Các lớp học làm người có ích dành cho trẻ từ 6 đến 13 tuổi còn được nhiều phụ huynh quan tâm đăng ký hơn. Những ông bố, bà mẹ phải trả tiền để con mình được lội ruộng, leo cây, ngụp lặn ao hồ, phải tự giặt lấy áo quần, thậm chí tự bắt lấy cá dưới suối và nấu lấy cơm mà ăn - những việc mà trước kia chỉ những đứa trẻ con nhà nghèo khó mới phải trải qua. Có người nói vui, đúng là phú quý giật lùi. Càng phát triển, càng hiện đại thì càng vất vả, khổ sở hay sao?

Trở lại câu chuyện của gia đình đứa cháu họ tôi, qua một tuần “đi bộ đội”, cậu quý tử con một đã biết cài chuông đồng hồ để dậy sớm, biết tự gấp chăn màn vuông vức và nói năng lễ độ với bố mẹ, người lớn tuổi. Nhìn con trai vùng dậy sớm tập thể dục, phụ mẹ làm một số việc nhà và biết giúp đỡ cả người không thân thích, cháu dâu tôi rơm rớm nước mắt vì vui sướng.                           

T.N

 

  • Từ khóa
108342

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?