Thứ 2, 20/05/2024 01:23:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 00:00, 30/11/2011 GMT+7

Giá trị đích thực…

Thứ 4, 30/11/2011 | 00:00:00 134 lượt xem

Cuối cùng thì Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Phước đã chấp thuận trả tiền thưởng trúng giải đặc biệt cho chủ nhân tờ vé số gây xôn xao dư luận suốt trong thời gian qua. Có thể nói, “số phận” của tờ vé số trúng giải đặc biệt này khá long đong. Vì đặc biệt và khá long đong nên thu hút sự chú ý của báo giới cũng như công luận trong và ngoài tỉnh. Vụ việc được chấm dứt khi Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Phước chấp nhận giá trị đích thức của nó.

Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây là vấn đề về cách xử lý của người trúng cũng như đơn vị trả thưởng nên đã tạo sự đặc biệt cho tờ vé trúng giải “độc đắc”. Ông Tài là người mua, do bảo quản không tốt nên đã hai lần đi lĩnh thưởng đều bị từ chối vì mép tờ vé số bị nhòe. Hoảng loạn bởi sự sơ ý mất tiền tỷ, ông Tài nghe tài xế xe tắc xi giới thiệu đến văn phòng luật sư tư vấn. Tại đây, ông Tài đã ký giấy ủy quyền cho luật sư (có đóng dấu của UBND phường) với nội dung khởi kiện đòi lĩnh thưởng. Văn phòng luật sư tiến hành các thủ tục cần thiết khởi kiện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Phước. Tòa án tổ chức hòa giải nhưng không thành. Tiếp đó là nhiều báo chí vào cuộc, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Phước mới tiến hành xác minh “đường đi” của tờ vé số. Đến lúc này, ông Tài mới lật lại vụ việc tố cáo luật sư vi phạm mà ông đã quên những giấy tờ ông đã ký. Rồi bỗng nhiên, “xuất hiện” một người em của ông Tài trả lời hết những câu hỏi của báo chí và tố cáo luật sư? Đến đây thì ai cũng hiểu rằng, không có luật sư khởi kiện, không có báo chí vào cuộc thì ông Tài liệu có tiếp cận được khoản tiền thưởng 1,5 tỷ đồng hay không? Câu hỏi thì ai cũng trả lời rằng là không. Vì ông Tài đã bị từ chối 2 lần khi đến lĩnh thưởng.

Vậy, lý do gì ông Tài “lật kèo”? Những ai quan tâm theo dõi toàn bộ sự kiện thì rất dễ dàng nhận thấy bản chất của vấn đề. Chứ không phải như người em của ông Tài giới thiệu: “Anh tôi là nông dân, chất phác hiền hòa, không biết gì để nói…?” Tuy nhiên, vụ việc đã giải quyết nhanh, gọn và hợp lý, hợp tình là rất đáng hoan nghênh. Báo Bình Phước xin chia vui cùng gia đình ông Tài. Nhưng cách hành xử của ông trong vụ việc thì ông chính là người đánh mất giá trị đích thực của mình, nhất là đối với anh em phóng viên.

Gia Nghi

  • Từ khóa
108313

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu