BP - Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nổi tiếng với bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, sau khi tốt nghiệp THPT, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 2-2016, Điểu Linh nhập ngũ về huấn luyện tại Tiểu đoàn Bộ binh 208, Trung đoàn Bộ binh 736. Những ngày đầu chưa thích nghi với cuộc sống trong môi trường quân đội, lại xa gia đình, người thân, bạn bè cùng với cường độ học tập và rèn luyện cao làm cho Linh không ít lần nản chí. Những lúc như thế, anh lại nhận được sự quan tâm, động viên của cán bộ chỉ huy cùng đồng đội và những người thân trong gia đình nên tự hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành chiến sĩ ưu tú.
Sau giờ huấn luyện, Điểu Linh tích cực chăm sóc vườn rau của đơn vị
Kết thúc 3 tháng huấn luyện gian khổ, Điểu Linh được chuyển về làm nhiệm vụ tại Đại đội Bộ binh 31 anh hùng. Về đơn vị mới, anh đã nhanh chóng thích nghi với môi trường, không ngừng học hỏi cán bộ chỉ huy, đồng chí, đồng đội và luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Ngoài giờ huấn luyện, học tập, Điểu Linh còn tích cực tham gia hoạt động văn nghệ - thể thao, tăng gia sản xuất và chăm sóc cảnh quan đơn vị. Anh luôn gương mẫu, chăm chỉ, cần cù, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ đồng đội vượt qua khó khăn.
Từ sự nỗ lực của bản thân, tháng 8-2016, Điểu Linh giành huy chương đồng tại hội thao võ tay không hạng cân dưới 51kg do Quân khu 7 tổ chức; tháng 10-2016 được Ban chỉ huy đại đội cử đi học lớp cảm tình Đảng và vinh dự được Ban CHQS huyện tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Hy vọng với sức trẻ và lòng nhiệt huyết sẽ giúp Điểu Linh luôn vững bước trên con đường quân ngũ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ”.
Trung tá Trần Văn Long
Chính trị viên Ban CHQS Lộc Ninh