Tham gia phục vụ kháng chiến khi mới 17 tuổi, ông Tạ Kỳ Anh, quê Nghệ An đã được biên chế về Đại đội Thanh niên xung phong 2512 (Bộ Giao thông - Vận tải). Từ năm 1972-1974, ông tham gia sửa, làm mới các đoạn đường thuộc quốc lộ 1A từ phường Bến Thủy (Vinh) đến phà Nghèn (Hà Tĩnh). Ông cùng đồng đội tìm mọi biện pháp bắc cầu phao Hiền Lương, Đông Hà để từng chuyến xe chở người, hàng hóa của ta qua sông an toàn. Trong những lần bắc phà, làm cầu phao, ngư lôi của Mỹ không chỉ tàn phá công lao bao ngày của ông và đồng đội mà còn khiến nhiều người bị thương vong. Bản thân ông Anh cũng bị thương ở bàn tay và chân khi đang bắc phà Triệu Đô, Triệu Phong (Quảng Trị).
Năm 1987, ông vào Bình Phước lập nghiệp và làm Phó bí thư Chi bộ xóm Bưng, ấp 8, xã Lộc Thái (Lộc Ninh). Ông tích cực lao động sản xuất và nhiệt tình tham gia hoạt động xã hội. Tại đây, ông gặp gỡ những cựu thanh niên xung phong ôn lại kỷ niệm chiến trường và cùng nhau phấn đấu trong thời bình. Năm 2007, ông Anh được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Lộc Ninh. Đến nay, hội luôn duy trì hoạt động tốt với 12 chi hội trực thuộc và 4 chi hội lồng ghép. Trong các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, ông luôn tích cực tuyên truyền, vận động và nêu gương trong tổ chức hội. Nhờ vậy, hội luôn hưởng ứng tích cực và đạt kết quả cao, được các cấp ghi nhận, tuyên dương.
Với quan điểm con đường học tập là chìa khóa cho mọi thành công, ông Anh luôn động viên 4 người con chăm chỉ học tập. Ông nói: “Dù cuộc sống còn khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng tôi vẫn chắt chiu, chăm lo cho các con ăn học. Các con có học hành đến nơi đến chốn thì cha mẹ mới thật sự hạnh phúc”. Hiện 3 người con của ông đều là giáo viên dạy giỏi, yêu nghề và luôn được học trò quý mến. Con trai út hiện là Phó chủ tịch HĐND xã Lộc Thái.
Cuộc sống gia đình đã ổn định nhưng ông Anh vẫn không ngừng lao động, sáng tạo trong sản xuất và hoạt động hội tích cực để làm gương cho hội viên và các con. Mỗi năm ông thu nhập trên 100 triệu đồng từ 5 sào tiêu và đàn heo rừng lai, gà rừng...
Cẩm Liên