Thứ 2, 20/05/2024 21:20:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 08:39, 25/12/2015 GMT+7

Con đường trưởng thành của một “bàn tay vàng”

Thứ 6, 25/12/2015 | 08:39:00 107 lượt xem
BP - Anh Phạm Văn Huyện, SN1982 là con thứ tư trong gia đình có đến 6 anh, chị em. Năm 1986, gia đình anh rời xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vào xã Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé, nay là xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước lập nghiệp.

Tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh khó khăn nên anh đành gác lại giấc mơ đèn sách ở nhà phụ giúp cha mẹ phát triển kinh tế gia đình. Năm 2004, anh tình nguyện đăng ký nhập ngũ và được phân công về Trung đoàn 271, đóng quân tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Những tháng ngày trong quân ngũ anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu, rèn luyện của anh đã được cấp trên ghi nhận và khen thưởng xứng đáng. Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9-2006, anh vinh dự được kết nạp Đảng. Đầu năm 2007, anh ra quân trở về làm ăn, sinh sống tại địa phương. Năm 2009, anh được tuyển dụng vào làm công nhân khai thác mủ tại tổ 2, đội 2, Nông trường Lợi Hưng, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.

Anh Phạm Văn Huyện (ngoài cùng bên phải) nhận giải nhì hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ năm 2014Anh Phạm Văn Huyện (ngoài cùng bên phải) nhận giải nhì hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ năm 2014

Nhờ chăm chỉ, chịu khó tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm trong khai thác mủ để nâng cao trình độ tay nghề cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ nên anh luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao. Năm 2013, anh khai thác đạt 119,09% kế hoạch (kế hoạch giao 4.996kg, thực hiện 5.950kg mủ); năm 2014, đạt 107,35% (kế hoạch giao 5.780kg, thực hiện 6.205kg mủ). Anh Huyện là một trong những công nhân có tay nghề giỏi. Năm 2012, tuy tham gia hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp công ty lần đầu nhưng anh đã đoạt giải khuyến khích. Tại hội thi năm 2014, anh đã xuất sắc đoạt giải nhì cá nhân, góp phần quan trọng giúp Nông trường Lợi Hưng đoạt giải nhất toàn đoàn hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ lần thứ 14 do công ty tổ chức.

Hai năm gần đây, mặc dù thu nhập của người lao động nông trường nói riêng và công ty nói chung có giảm do thị trường tiêu thụ cao su gặp nhiều khó khăn nhưng tiền lương bình quân của anh vẫn đạt mức cao. Năm 2013, tiền lương bình quân của anh 7,9 triệu đồng/tháng, năm 2014 đạt 7,1 triệu đồng/tháng. Anh Huyện cho biết: “Giá mủ cao su thời gian qua liên tục sụt giảm nhưng lãnh đạo công ty vẫn luôn đặc biệt quan tâm đến người lao động. So với năm 2014 thì tiền lương 8 tháng của năm 2015 có giảm nhưng không đáng kể. Thu nhập của vợ chồng tôi vẫn bảo đảm cuộc sống, từ đó yên tâm gắn bó với nghề”. Niềm hạnh phúc của vợ chồng anh là có việc làm ổn định, cháu trai đầu lòng chăm ngoan, học giỏi.

Anh Lê Xuân Thanh, tổ trưởng tổ 2, đội 2 nhận xét: “Anh Huyện là công nhân tay nghề giỏi, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao. Bên cạnh đó, anh còn tích cực tham gia lực lượng thanh niên xung kích bảo vệ vườn cây, sản phẩm và các hoạt động, phong trào của đơn vị”.

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, anh Huyện vinh dự được Đảng ủy công ty tuyên dương, khen thưởng về thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra, anh còn được UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, tập đoàn, Công đoàn cao su Việt Nam và công ty tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Nguyễn Bảo

  • Từ khóa
110930

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu