Thứ 3, 21/05/2024 00:21:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 06:45, 14/05/2015 GMT+7

“Lấy sức người biến sỏi đá thành vườn tiêu”

Thứ 5, 14/05/2015 | 06:45:00 122 lượt xem
BP - Trên mảnh đất khô cằn đá sỏi biên giới ở ấp 7, xã Lộc Hòa, vợ chồng anh Nguyễn Văn Của (SN1974) - chị Nguyễn Thi Tính (SN1972) cần cù lao động và học hỏi kinh nghiệm trồng tiêu, để từ hộ nghèo sau 8 năm vươn lên thành nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi với doanh thu tiền tỷ mỗi năm. “Lấy sức người biến sỏi đá thành cơm” anh Của xứng đáng là đại biểu nông dân duy nhất của huyện Lộc Ninh tham dự Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh (2010-2015)...

Có kinh tế khá, vợ chồng anh Của sẵn lòng giúp hộ nghèo vay vốn và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất

Không cam phận nghèo

Vào một buổi sáng cuối tháng 4, đang cuối vụ thu hoạch hồ tiêu, vợ chồng anh Của vẫn dành ít thời gian để tiếp chúng tôi và kể về đoạn trường “vượt nghèo” của gia đình. Năm 1991, anh Của theo mẹ từ Hải Dương vào Đắk Lắk làm ăn. Trên đất khách quê người, năm 1993 anh xây dựng gia đình với chị Tính, quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Năm 2004, anh chị chuyển về xã biên giới Lộc Hòa để học nghề trồng tiêu với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo.

Hiện nay, gia đình anh Của có 5 ha đất trồng điều, hồ tiêu, trong đó 4.000 nọc tiêu đang cho thu hoạch, mỗi năm trừ chi phí lãi hơn 800 triệu đồng. Cuốn sổ hộ nghèo được cấp năm 2006-2008, vợ chồng anh vẫn cất trong tủ làm kỷ niệm và để mỗi khi nhìn thấy sẽ có thêm động lực phấn đấu vươn lên.

Anh Của kể: 11 năm trước, ấp 7, xã Lộc Hòa vẫn còn hoang vu lắm. Nhà cửa thưa thớt, không đường, không điện. Nhưng cũng nhờ cả nhà quen với cảnh sống núi rừng ở Đắk Lắk nên “đâm lao phải theo lao”. Lúc này, chị Tính mổ sinh con út nên rất yếu, không thể phụ chồng làm thuê kiếm tiền. Cả nhà 5 miệng ăn chỉ trông vào tiền làm thuê ít ỏi của anh. Cần cù, chịu khó, tiết kiệm chi tiêu dần dần vợ chồng anh Của cũng mua được mấy sào đất làm vốn. Những năm đó Lộc Hòa nhiều đất mới nên nhà nhà xuống giống trồng tiêu. Anh Của ngày đi chở nọc tiêu thuê, đêm chong đèn làm vườn nhà. Chị Tính xanh xao gầy yếu nhưng không nỡ nhìn chồng lủi thủi một mình mà cũng phụ anh cuốc đất, vác đá. Để có cái ăn gia đình anh Của luôn trồng xen bắp, lúa trong vườn tiêu lấy ngắn nuôi dài, tính kế tương lai...

Chia sẻ với người khó khăn

Căn nhà xây gọn gàng nằm lọt thỏm giữa vườn hồ tiêu 12 năm tuổi treo nhiều giấy khen, bằng khen của tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và giấy khen thành tích học tập của các con. Anh Của là ấp Đội (chức danh cho ấp biên giới, trực thuộc xã đội) từ những ngày đầu đến Lộc Hòa. Chị Tính là Chi hội trưởng phụ nữ tích cực nhiều năm liền.

Đi một vòng thăm vườn tiêu, chúng tôi càng cảm phục ý chí, nghị lực, cần cù lao động của vợ chồng anh. Ở đây không phải là đất đỏ màu mỡ mà là đất trắng khô cằn, nhiều đá. Để trồng tiêu, vợ chồng anh đã đào đá xếp thành những hàng kè khoảng 0,5m xung quanh các nền đất. Anh xúc động: “Nhờ phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và gia đình tôi được vay 5 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân. Quý nhất là được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật và học tập kinh nghiệm thực tế từ nhiều mô hình hay. Nhận ra đất có đá mùa mưa khó thoát nước, mùa khô thì nắng nóng, nên tôi trồng tiêu bằng nọc sống để làm dịu đất, che mát cho hồ tiêu, đồng thời mùa mưa không bị ứ nước làm thối rễ. Chăm sóc vườn tiêu chủ yếu bón phân chuồng, vi sinh để tăng hàm lượng hữu cơ cải tạo đất...”.

 Năm 2007, vườn tiêu cho thu hoạch chính, cộng với vốn thu nhập từ đậu, bắp và chăn nuôi nên có vốn tích lũy, đến năm 2010 anh mua thêm 2 ha đất, năm 2012 mua thêm 3 ha tiếp tục trồng tiêu bằng nọc sống, lấy lá keo nuôi dê thương phẩm và lấy phân chăm sóc vườn. Anh chị cũng trồng điều để có nguồn thu hàng năm.

Hiện gia đình anh Của tạo việc làm thường xuyên cho 14 lao động với mức lương bình quân 3,5-4 triệu đồng/người/tháng. Gia đình anh giúp 5 hộ nghèo vay vốn, cây - con giống không tính lãi với mức khoảng 70 triệu đồng/năm; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà gia đình nghèo. Tích lũy nhiều vốn quý từ thực tiễn sản xuất nên anh Của luôn nhiệt tình trao đổi kinh nghiệm với nông dân qua các buổi sinh hoạt hội. Hiện đã có 3 hộ nhờ giúp đỡ của gia đình anh đã thoát nghèo và có kinh tế khá...

“Lấy sức người biến sỏi đá thành vườn tiêu” và có tấm lòng chia sẻ giúp những hộ khó khăn thoát nghèo, anh Nguyễn Văn Của xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước...     

Phương Hà

  • Từ khóa
110884

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu