Thứ 2, 20/05/2024 21:20:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 07:19, 10/05/2015 GMT+7

7 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Chủ nhật, 10/05/2015 | 07:19:00 100 lượt xem
BP - Vóc dáng mảnh mai, luôn nở nụ cười thân thiện là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Tuyết Ly (ảnh), SN 1975 - công nhân cạo mủ Đội 6, Nông trường 3, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh. 9 năm làm công nhân, có tới 7 năm chị là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

“Năm 1945, cha mẹ tôi từ Hà Nam Ninh đi phu dịch cho thực dân Pháp tại đồn điền CEXO đóng tại Lộc Ninh ngày nay. Hơn 40 năm gắn bó với nghề cạo mủ cao su, năm 1986, cha mẹ tôi nghỉ. Giờ tôi “nối nghiệp” cha mẹ gắn bó với cây cao su” - chị Ly nhớ lại.

Năm 1995, chị Ly lập gia đình với anh Nguyễn Văn Thơi. Khi ấy anh Thơi là công nhân cạo mủ ở Nông trường 7. Năm 2005, do sức khỏe không đảm bảo, anh Thơi xin nghỉ làm. Thương chồng, năm 2006, chị Ly xin vào làm công nhân Đội 6 cho đến nay. Hằng ngày, anh Thơi cũng lên lô phụ giúp vợ những công việc nhẹ. Khi rảnh anh lại tranh thủ nấu cơm, cáng đáng việc nhà để chị được nghỉ ngơi sau giờ lao động vất vả.

Làm công nhân từ thời điểm cao su được mệnh danh là “vàng trắng” nên đời sống của vợ chồng chị Ly cũng khấm khá dần. Giờ giá mủ cao su xuống thấp, kinh tế khó khăn nhưng lãnh đạo nông trường vẫn đảm bảo lương công nhân trung bình khoảng 6 triệu đồng/tháng. Anh chị tiết kiệm chi tiêu cùng với nguồn thu nhập từ 150 cây cao su của gia đình nên cuộc sống cũng ổn định. Vợ chồng chị Ly sinh được 2 con là Nguyễn Ngọc Tân, đang học năm nhất Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 tuổi.

Gắn với nghề cạo mủ 9 năm, chị Ly có đến 7 năm liền đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2013, chị được tập đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen công nhân đạt thành tích về trước kế hoạch sản lượng.

Chị Ly chia sẻ: “Để đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở không đơn giản. Ngoài sản lượng vượt kế hoạch thì người công nhân phải tận tâm, yêu nghề. Tôi lúc nào cũng phải quan tâm đến đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, thời gian cạo, tiến hành tận thu mủ nước, mủ tạp, mủ dây, làm sao để vườn cây và cây luôn sạch đẹp...”.

“Chị Ly là tấm gương cho chị em và công nhân Đội 6 học tập. Trong lao động sản xuất và cuộc sống hàng ngày, chị Ly đều hoạt bát, vui vẻ. Chị có lối sống giản dị, hòa đồng, luôn giúp đỡ đồng nghiệp. Vì thế, mọi người trong tổ đều quý mến chị” - ông Điểu Kim, Đội phó Đội 6 cho biết.   

Hoàng Thơ

  • Từ khóa
110883

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu