Thứ 2, 20/05/2024 20:54:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 14:15, 13/03/2015 GMT+7

Thượng úy Võ Xuân Tới: Tự hào là thế hệ kế thừa truyền thống Đại đội 31

Thứ 6, 13/03/2015 | 14:15:00 332 lượt xem
BP - Thượng úy Võ Xuân Tới (1984), hiện là Đại đội trưởng Đại đội bộ binh 31 (C31), Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lộc Ninh. Là người lính, ai cũng tự hào về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và ở thượng úy Võ Xuân Tới còn vinh dự hơn khi được đầu quân về Đại đội 31 - nơi cha anh từng chiến đấu bảo vệ quê hương Lộc Ninh.


Thượng úy Võ Xuân Tới (thứ 2 bên trái) chụp ảnh lưu niệm với cựu chiến sĩ C31

Sinh ra tại xã Lộc Thái (Lộc Ninh), năm 2003, anh Võ Xuân Tới lên đường nhập ngũ, sau đó tham gia học lớp Tiểu đội trưởng tại Trường quân sự quân khu 7. Ra trường, anh được về công tác tại Đại đội 31 - Ban CHQS huyện Lộc Ninh. Từ năm 2005-2010, anh đảm nhận chức vụ Trung đội trưởng C31. Tháng 9-2011, anh tiếp tục được cử đi học hoàn thiện lớp cao đẳng quân sự của Trường quân sự quân khu 7 và làm trợ lý tham mưu tại Tiểu đoàn huấn luyện 208. Tháng 10-2014, anh chính thức được bổ nhiệm giữ chức Đại đội trưởng C31.

Anh Võ Xuân Tới cho biết: “Được phục vụ trong quân đội là mơ ước từ nhỏ của tôi. Điều vô cùng tự hào là về công tác ở C31 - đơn vị lực lượng vũ trang địa phương 2 lần được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang huyện Lộc Ninh giai đoạn chống Mỹ cứu nước. C31 còn là đơn vị của ông Võ Xuân Lộc - cha của thượng úy Võ Xuân Tới từng làm y tá từ năm 1972-1973.

Năm 1978, C31 sáp nhập Tiểu đoàn Phú Lợi (Bình Dương) tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam, ông Lộc cùng đồng đội C31 sát cánh cùng nhau trên mặt trận khốc liệt này. Hiện ông là thành viên Ban liên lạc cựu chiến binh C31.

Ông Nguyễn Văn Kinh, cựu chiến sĩ C31 phấn khởi cho biết: “Thượng úy Võ Xuân Tới là con em  cựu C31 duy nhất được đứng hàng ngũ kế thế truyền thống hào hùng của đơn vị. Vì thế anh em cựu C31 rất vui mừng và tự hào”.

Ông Vũ Văn Đàm, cựu chiến sĩ C31 năm xưa tự hào nói: C31 - Anh hùng Lực lượng vũ trang Lộc Ninh được thành lập sau chiến thắng liên tiếp của du kích huyện Lộc Ninh vào trung tuần tháng 4-1968. Tên C31 được lấy sau trận thắng quân Bảo An tại Dốc C lô cao su thứ 31. Từ đó, C31 trở thành đơn vị vũ trang thuộc huyện đội Lộc Ninh với 105 chiến sĩ. Giai đoạn 1968-1972, hàng trăm chiến sĩ C31 đã ngã xuống để bảo vệ quê hương và giải phóng hoàn toàn huyện Lộc Ninh ngày 7-4-1972. Giai đoạn 1972-1975, C31 tăng cường đánh nhiều trận lớn tại Bình Long góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam. Năm 1978, C31 lại tiếp tục chi viện cho chiến trường Campuchia, giúp nước bạn thoát họa diệt chủng Pônpốt - Iêngsari. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và tăng cường cho chiến trường Tây Nam, C31 đã được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang vào các năm 1978, 1980. Đây là phần thưởng rất cao quý dành cho một đơn vị vũ trang của huyện Lộc Ninh.

Thượng úy Võ Xuân Tới chia sẻ: Là người con của quê hương Lộc Ninh, lại được đứng vào hàng ngũ C31, nơi cha tôi đã từng chiến đấu là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với bản thân. Là sĩ quan trẻ, tôi sẽ cố gắng hết mình để xây dựng đơn vị ngày càng chính quy hiện đại, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực Lượng vũ trang của huyện Lộc Ninh mà cha ông đã gây dựng.

Hoàng Thơ

  • Từ khóa
110874

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu