Thứ 2, 20/05/2024 23:09:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 09:33, 27/11/2014 GMT+7

Nỗ lực của một phụ nữ Tày

Thứ 5, 27/11/2014 | 09:33:00 88 lượt xem
BP - Chồng bị bệnh hiểm nghèo, con còn nhỏ, cha mẹ già thường xuyên đau yếu, nhưng chị Nông Thị Hà (31 tuổi) ở ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) đã nỗ lực vượt lên số phận, làm kinh tế giỏi.

Chị Hà chăm sóc đàn heo của gia đình

Năm 2006, chị Hà cùng gia đình từ Cao Bằng vào Bình Phước lập nghiệp. Sau đó, chị xây dựng gia đình với anh Mông Văn Sòi. Những tưởng hạnh phúc mỉm cười với chị, nhưng không may anh bị bệnh hiểm nghèo, mọi việc trong nhà một mình chị gánh vác. Năm 2007, chị quyết định bán chiếc nhẫn cưới cùng số tiền tiết kiệm mua 2 con heo nái và 4 sào đất trồng cao su. Được chính quyền xã quan tâm, tạo điều kiện cho vay 30 triệu đồng, chị mạnh dạn mở rộng diện tích sản xuất. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm, chị học hỏi làm kinh tế ở những người dân trong và ngoài xã, đồng thời tìm hiểu thêm kiến thức trên sách báo.

Đến nay, gia đình chị đang sở hữu 1,5 ha đất trồng cao su và đàn heo hơn 20 con. Chị còn mở thêm tiệm tạp hóa tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Hiện mỗi năm, gia đình chị thu về khoảng 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Chị chia sẻ: “Tôi dự tính mở rộng chăn nuôi và xây hầm biogas để vừa tiết kiệm tiền gas vừa bảo vệ môi trường”.

Ông Hứa Thanh Nhật, Trưởng ấp Suối Binh cho biết: Trước năm 2012, gia đình chị Hà là hộ nghèo. Nhờ mạnh dạn đầu tư làm kinh tế nên đã thoát nghèo và có cuộc sống khấm khá. Ấp Suối Binh có 90% người dân tộc thiểu số, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, chị Hà là một tấm gương cho bà con trong ấp học tập.                         

Hoàng Viện

  • Từ khóa
110858

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu