Hotline:
0866.909.3690271.3870020
CCB mẫu mực
Tuy điều kiện, hoàn cảnh mỗi hội viên CCB trong xã khác nhau, nhưng họ đều quý trọng, dành tình cảm tốt đẹp cho nhau, bởi một thời cùng vào ra trận mạc. Từ điểm chung ấy mà các CCB ở đây rất dễ đồng cảm để cùng giúp nhau vượt qua đói nghèo, làm giàu chính đáng.
Sống mẫu mực cũng là cách CCB giáo dục thế hệ trẻ
Hiện An Khương có 30/76 hội viên CCB tham gia các chức vụ từ xã đến khu dân cư. CCB Lưu Văn Hùng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã cho biết: “Là bộ đội Cụ Hồ, chúng tôi luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống. Đó chính là những yếu tố quan trọng giúp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở”.
... Sống có ích cho đời
“Ngoài chăm lo hạnh phúc gia đình, đời sống kinh tế ổn định, thì việc giúp đồng đội xóa nghèo, vươn lên khá, giàu là mục đích của mỗi CCB. Phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ đã khắc sâu trong tâm khảm mỗi người để họ luôn thấy phải gương mẫu, có trách nhiệm trong hoạt động xã hội, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, vận động nhân dân cùng thực hiện” - CCB Hoàng Văn Bên cho biết thêm.
Điểm nổi bật, ấn tượng nhất của “những người lính già” ở An Khương với thế hệ trẻ chính là hiệu quả của Câu lạc bộ Ông kể cháu nghe. Ông Bên khẳng định: “Mỗi dịp kể chuyện cho thanh, thiếu niên trong xã nghe, các CCB đã truyền lửa đến thế hệ trẻ một cách tự nhiên về truyền thống yêu nước, vì lợi ích chung, giáo dục truyền thống cách mạng, mục tiêu, lý tưởng sống cho thanh, thiếu niên. Sự giản dị, chân thực ấy đã mang lại giá trị nhân văn cao đẹp, sâu sắc”.
Từ xưa đến nay, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ luôn đẹp trong lòng mỗi người dân. CCB An Khương cũng tạo hình ảnh đẹp qua cách sống, việc làm của mình. Ông Hoàng Văn Bên cũng cho rằng: “Khẳng định vai trò không thể thiếu của CCB kể cả trong thời bình, chúng tôi luôn nỗ lực để đi đầu mọi phong trào của xã. Để thúc đẩy phong trào ở một xã vùng sâu, khó khăn như An Khương cùng phát triển đi lên”.
Ngọc Tú