Thứ 3, 21/05/2024 03:34:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 10:22, 04/04/2014 GMT+7

Hiện thực giấc mơ có điện

Thứ 6, 04/04/2014 | 10:22:00 77 lượt xem

Hơn 770 triệu đồng cùng hàng chục héc ta đất, hàng ngàn cây trồng ước tính hơn 2,5 tỷ đồng được nhân dân xã Phước An (Hớn Quản) tự nguyện hiến tặng, ủng hộ dự án, mang lại nguồn điện sáng cho bà con dân tộc thiểu số ở hai ấp Sóc Tranh 1, Sóc Tranh 2.

Điện đã về Sóc Tranh 1, 2

Cách trung tâm xã gần 10km, 121 hộ dân gồm 575 người ở hai ấp Sóc Tranh 1, Sóc Tranh 2 phải sống trong cảnh đèn dầu. Mọi sinh hoạt hết sức khó khăn. Năm 2013, Đảng ủy, chính quyền xã Phước An đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp tiền của cùng Nhà nước đưa điện về thắp sáng.

Theo chân anh Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Phước An đến ấp Sóc Tranh 2, một không khí vui mừng, phấn khởi hiện rõ trên từng nét mặt bà con. Già làng Điểu Tèo ở ấp Sóc Tranh 2 chia sẻ: Từ ngày có điện, bà con trong sóc vui lắm. Ngay sau hôm đóng điện, mọi người thi nhau xuống huyện mua các vật dụng như quạt điện, máy bơm nước, nồi cơm điện... để chuẩn bị đón cái tết đầu tiên có điện thắp sáng. Anh Điểu Phúc tâm sự: Bao đời nay chúng tôi chỉ quen sống với đèn dầu. Không có điện, không có tivi, rađio, chúng tôi gần như bị cô lập với cuộc sống bên ngoài. Việc Nhà nước kéo điện lưới về cho người dân trong ấp đã biến giấc mơ của chúng tôi thành hiện thực.

Dự án điện thắp sáng ấp Sóc Tranh 1, Sóc Tranh 2 có tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng, hơn 12km đường dây trung thế và hạ thế có tổng công suất trạm 110kVA, gồm 4 trạm biến áp, do Công ty Điện lực Bình Phước làm chủ đầu tư. Trong đó, vốn do nhân dân đóng góp 770 triệu đồng, UBND huyện Hớn Quản hỗ trợ 140 triệu đồng, nguồn vốn còn lại thuộc kinh phí của chủ đầu tư. Ngoài ra, người dân còn hiến hàng chục héc ta đất, hơn 3.000 cây trồng các loại ước tính hơn 2,5 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Từ khi Nhà nước có chủ trương kéo điện chiếu sáng về ấp, mọi người dân ấp Sóc Tranh 1 đều đồng tình ủng hộ. Người dân tự nguyện cưa hơn 1.000 cây cao su đang cho thu hoạch, tự giải tỏa hàng chục héc ta đất để kéo điện và làm hành lang an toàn lưới điện. Đặc biệt, Thị Huông, một hộ nghèo đang nuôi 3 con nhỏ, chồng bỏ đi từ nhiều năm nay, đã đóng 7 triệu đồng và đóng thêm hơn 1 triệu đồng để kéo điện vào nhà. Gia đình chị chỉ có gần 1 sào đất, trồng được 110 cây cao su, nhưng chị đã tự nguyện chặt bỏ gần 90 cây cao su để đường điện đi qua.

Anh Điểu Khô, Trưởng ấp Sóc Tranh 1 cho biết: Là ấp xa nhất của xã, trước đây khi chưa có điện, cuộc sống bà con rất thiếu thốn vất vả, thông tin không có. Nay điện về không chỉ phục vụ sinh hoạt, mà còn giúp bà con có thêm kiến thức văn hóa, khoa học - kỹ thuật và sử dụng máy móc vào sản xuất, đời sống.

Ước mơ của bao thế hệ người Xêtiêng ở hai ấp Sóc Tranh 1, Sóc Tranh 2 đã trở thành hiện thực. Và điều mà người dân nơi đây sẽ không bao giờ quên được là mùa xuân Giáp Ngọ 2014 là cái tết đầu tiên bà con được đón giao thừa có điện lưới quốc gia.

Quang Đức

  • Từ khóa
110816

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu