Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Đó là chị Thị Hòa (1977), công nhân khai thác mủ tổ 2, Đội 2, Nông trường cao su Xa Trạch (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long).
Chị vào làm công nhân khai thác mủ từ năm 2004. Từ đó đến nay, năm nào chị cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao, kỹ thuật luôn đạt loại giỏi. Năm 2011, chị khai thác vượt 1.049kg, năm 2012 vượt 1.157kg mủ.
Nụ cười rạng ngời hạnh phúc của vợ chồng chị Hòa
Ngoài thu nhập từ tiền lương bình quân trên 10 triệu đồng/tháng, chị còn mở tiệm tạp hóa tại nhà kết hợp thu mua nông sản. Chị Hòa cho biết, phần lớn bà con trong sóc mang nông sản đến bán rồi mua các mặt hàng cần thiết. Nhiều người không có tiền mặt, chị vẫn vui vẻ bán thiếu, khi nào có nông sản mang bán thì trả nợ. Sau khi trừ vốn, chị lãi bình quân 3-4 triệu đồng/tháng từ “nghề tay trái” này.
Trong ngôi nhà xây mới khang trang trị giá hơn 500 triệu đồng tại tổ 2, ấp Sóc Lớn, xã Phước An (Hớn Quản), gia đình chị sắm đầy đủ tiện nghi như ti vi, tủ lạnh, máy giặt... điều để lại ấn tượng đặc biệt trong tôi là anh chị dành hẳn 1 chiếc tủ kiếng để lưu giữ những tấm bằng khen, giấy khen. Niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng chị Hòa là 2 con đều chăm ngoan, học giỏi. Thị Nhung, học sinh lớp 10, trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh; Điểu Vũ đang học lớp 8, trường THCS Phước An. Nhiều năm liên tục 2 cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến. Điểu Vũ được Tạp chí Cao su Việt Nam tặng học bổng “Con công nhân vượt khó, học giỏi, hiếu thảo”.
Với những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chị Hòa vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2005-2009, được Công đoàn Cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Khuê Ngân