Thứ 3, 21/05/2024 03:34:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 14:46, 06/10/2013 GMT+7

Ông Nguyễn Minh Cường - Điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Chủ nhật, 06/10/2013 | 14:46:00 172 lượt xem

“Lao động là niềm vui để lo cho kinh tế gia đình và rèn luyện sức khỏe”, đó là tâm sự của ông Nguyễn Minh Cường (1952), Chi hội trưởng người cao tuổi và khuyến học ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn (Lộc Ninh).

Đến thăm trang trại của vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Minh Cường - Nguyễn Thị Vận phải đi qua những lô cao su dài hun hút. Nhưng khi đến căn nhà xây khang trang, ngăn nắp với những cây cảnh quý, đẹp ai cũng thấy ấm cúng.

Bà Vận tự hào kể: “Hiện trang trại của vợ chồng tôi có 7 ha cao su trồng năm 1996, hơn 1.000 nọc tiêu 4 năm tuổi. Những năm gần đây, giá tiêu tăng cao nên mỗi năm gia đình trồng thêm 200-300 nọc từ đất thanh lý vườn điều già. Mỗi năm gia đình thu trên 700 triệu đồng từ cao su, hồ tiêu”.

Năm 1974, ông Cường nhập ngũ thuộc Đoàn 4, lái xe phục vụ chiến trường B2 chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Năm 1976, ông xuất ngũ chuyển về công tác tại Ban cao su Nam bộ. Năm 1990, vợ chồng ông xin nghỉ mất sức để làm kinh tế nuôi 5 người con ăn học. “Vốn liếng dành dụm được tôi “liều” sang nhượng 5 ha đất của trường Chính trị (tỉnh Sông Bé cũ) để trồng lúa, hồ tiêu và điều. Lúc đó, nơi đây hoang vắng, giao thông khó khăn nên tôi phân công vợ ở nhà chăm sóc, đưa con đi học, còn mình vác ba lô lên biên giới với quyết tâm “chiến thắng đói nghèo”. 9 năm vật lộn với sốt rét, cơm với măng rừng, cá khô... và trời không phụ công mình. Nhờ hồ tiêu được giá mấy năm liền nên tôi đủ sức lo cho các con ăn học và mua thêm đất mở rộng trang trại”, ông Cường cho biết.

Năm 2000, các con gái của ông có việc làm rồi lập gia đình và chăm sóc cho em trai út. Bà Vận bán căn nhà cũ ở Lộc Thuận lên biên giới cùng chồng. Niềm tự hào của vợ chồng ông Cường là con trai út Nguyễn Quang Duy, 27 tuổi, giảng viên trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, với tấm bằng thạc sĩ xuất sắc đã nhận được học bổng bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đan Mạch. Bà Vận khoe: Duy học giỏi và rất có hiếu với ba mẹ. Năm 2012, cháu bảo lãnh cho ba, mẹ đi du lịch 4 nước châu Âu.  

Thạnh Tây là ấp biên giới nghèo nhưng các hoạt động của chi hội người cao tuổi và khuyến học do ông Cường làm chi hội trưởng được đánh giá cao, xếp thứ nhì của xã Lộc Tấn. Năm học này, Chi hội khuyến học ấp Thạnh Tây đã vận động 10 triệu đồng khen thưởng học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong ấp. 

P.Hà

  • Từ khóa
110791

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu