Thứ 3, 21/05/2024 01:07:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 10:39, 06/10/2013 GMT+7

Lặng lẽ vá đường

Chủ nhật, 06/10/2013 | 10:39:00 93 lượt xem

Nhiều người đi ngang quốc lộ 13, đoạn qua tổ 4, khu phố 6, thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành) thường bắt gặp hình ảnh một cụ bà tay cuốc, tay xà beng lặng lẽ vá các hố voi, ổ gà trên đường (ảnh).

Đó là cụ Nguyễn Thị Muôn, 60 tuổi, mọi người vẫn quen gọi là dì Út. Dì Út bán nước giải khát ven đường đã hơn 10 năm nay. Khi chúng tôi đến đã gần 11 giờ trưa, giữa nắng bụi và dòng người tấp nập, dì vẫn lặng lẽ san đường. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, bỏ cuốc, cầm xà beng, dì thoăn thoắt lấp từng ổ gà. Người người đi đường nhìn dì đầy thiện cảm.

Dì Út nói, chứng kiến cảnh người đi đường nhiều lần giật mình thắng gấp hoặc ngã vì các hố voi, ổ gà mà lòng xót xa nên tôi vừa bán hàng, vừa tranh thủ san lấp ổ gà. Có người nói tôi rảnh hơi làm việc không đâu, nhưng với tôi đây là niềm vui và hạnh phúc.

Người dân nơi đây cho biết, quốc lộ 13, đoạn qua thị trấn Chơn Thành thi công ì ạch, không đảm bảo chất lượng nên mặt đường xuất hiện nhiều hố voi, ổ gà. Tại khu vực tổ 4, khu phố 6 này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn do đường xấu. Mấy năm nay, dì Út lặng lẽ vá đường. Rất nhiều hố voi đã được dì Út san lấp tạo thuận lợi cho người và phương tiên lưu thông.

M.L

  • Từ khóa
110790

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu