Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Căn nhà khang trang nằm trên đồi lộng gió của gia đình anh thương binh hạng 3/4 Nguyễn Chí Lương - chị Võ Thị Quyệt ở tổ 4, ấp 6, xã Lộc An (Lộc Ninh) xung quanh phủ màu xanh cà phê, hồ tiêu và cao su. 26 năm vất vả lao động, nay kinh tế gia đình đã khá nhưng chị Quyệt vẫn tần tảo dậy sớm để làm việc. Chị Quyệt kể: 2 năm trước, nhờ được giá mủ cao su và hồ tiêu, vợ chồng tôi gom góp xây được căn nhà rộng rãi, trị giá hơn 200 triệu đồng.
Vợ chồng thương binh Nguyễn Chí Lương
Làng mới là rừng tre hoang sơ, xa trung tâm nhưng quý nhất là có nước. Dựa vào sườn đồi, các gia đình khai hoang trồng cà phê và lúa. 26 năm trước, cả làng đều nghèo, cơm trộn măng rừng để chống chọi với sốt rét. Anh Lương là trụ cột của gia đình, nhưng chỉ có 1 chân lành lặn cũng phải cùng vợ gánh nước ở suối lên đồi tưới cà phê. Anh lặn lội làm thuê từ Lộc Ninh đến Bù Đốp. Phấn đấu nhiều năm anh chị mới mua được máy nổ để kéo ống tưới vườn và mở rộng diện tích trồng tiêu. Đến nay gia đình anh đã có hơn 2,5 ha cao su, cà phê và hồ tiêu. Ngoài trồng trọt, anh Lương còn nuôi thêm heo, dê để lấy phân bón cho cây.
Anh Điểu Thu, phụ trách Lao động - thương binh và xã hội Lộc An tự hào khi nói về gia đình thương binh Nguyễn Chí Lương: Cần cù lao động, gia đình êm ấm, vợ chồng bình đẳng tôn trọng nhau, gương mẫu xây dựng khu văn hóa mới.
P.Hà