Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Ba năm liền (2010 đến 2012) là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được UBND tỉnh tặng bằng khen về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông nói: “Đạt được những thành tích này chính là trong mọi nhiệm vụ tôi luôn làm theo lời Bác dạy”. Đó là ông Nguyễn Văn Nghĩa (1960), Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh (TX. Bình Long).
Ông Nguyễn Văn Nghĩa nhận giấy khen của UBND thị xã Bình Long
Tiên phong đi đầu phải nói đến ông Bảy Lác hiến 500m2, 15 bụi tre, 20 cây cao su, 4 trụ tiêu; ông Phạm Đông hiến 200m2, 30 bụi tre; ông Ba Sái hiến 500m2, 80 bụi tre. Người dân hiến đất chỉ với mong muốn sớm có con đường trải nhựa để đi. Ông Ba Sái tâm sự: “Tui sống ở đây đã trên 70 năm, chứng kiến cảnh cơ cực không có đường đi. Khi được vận động hiến đất tui hưởng ứng liền”.
3 con đường nối từ trung tâm thị xã vào UBND phường đã được người dân hiến trên 10.000m2 đất (ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng). Đối với những con đường liên khu phố, liên gia, ông Nghĩa chủ động quan hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn phường hỗ trợ đất phún, đá, xe cơ giới, bán vật tư giá rẻ, thuê mướn thợ có kỹ thuật làm đường. Phần việc như: phụ hồ, san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu... ông vận động công lao động trong nhân dân.
Nhờ năng động trong cách làm nên đường giao thông của phường có giá đầu tư rẻ, chất lượng cao, bản thân ông được nhân dân tín nhiệm. Ông Nghĩa tự hào chia sẻ: “Là đảng viên phải luôn gương mẫu, đó là một trong những điều tôi học tập Bác. Với cương vị chủ tịch phường, tôi xác định mình gần dân, phải có trách nhiệm với dân, lo cho dân, làm những công việc vì dân”.
Hơn ba năm thành lập, 100% tuyến đường liên khu phố, liên gia của phường Phú Thịnh đã được rải sỏi cấp phối. Đường từ trung tâm thị xã vào phường đã được trải nhựa; nhà văn hóa các khu phố được xây mới. Bản thân ông vận động các doanh nghiệp trên 400 phần quà tặng gia đình chính sách vui xuân đón tết. Thành công của ông chính là biết làm mọi việc đều vì lợi ích của dân.
Văn Dũng