Thứ 4, 08/05/2024 11:42:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tình yêu 14:09, 27/06/2021 GMT+7

Còn yêu nhau thì nên vun đắp hạnh phúc!

Ngọc Mai
Chủ nhật, 27/06/2021 | 14:09:00 703 lượt xem

Chị Ngọc Mai thân mến!

Chúng em lập gia đình đã được 7 năm và có 2 con gái 6 tuổi và 3 tuổi. Gia đình em nhìn chung kinh tế khá, vợ chồng có công việc ổn định. Nhưng em rất buồn vì tính hay ghen mù quáng của anh ấy. Từng ấy năm chịu đựng nên đã có lúc em tính đến việc ly hôn…

Chuyện là cứ cách vài tháng chồng em lại về nhà với vẻ mặt sa sầm, quát tháo ầm ĩ, thậm chí còn thẳng tay tát em, mắng mỏ con. Lần nào cũng chỉ vì nguyên nhân: Mọi người ở cơ quan nói bé đầu không giống anh mà giống anh X. Trong khi đó, em và anh X làm chung cơ quan. Khi mới về làm việc, em và X cũng có thời gian yêu nhau, nhưng chỉ vài tháng sau đó chia tay do không hợp. Nhưng đến bây giờ, chúng em không ghét bỏ mà vẫn xem nhau là bạn.

Thỉnh thoảng chồng em có tham gia các sự kiện của cơ quan do các gia đình được mời. Chồng em vẫn luôn hậm hực, khó chịu mỗi khi thấy X. Mỗi lần cãi vã, anh đều nói con gái không phải là con mình. Em rất giận nên đã tính đến việc thử ADN hoặc ly hôn. Khi đó, anh lại xin lỗi, cầu xin em tha thứ… Em cũng đã nghĩ đến chuyện xin chuyển công tác nhưng anh lại không đồng ý.

Chồng em có nhược điểm rất dễ tin người, không phân biệt được đâu là bông đùa, đâu là thật. Vì thế, nhiều người mới đùa dai để trêu chọc, mua vui. Anh về lại trút giận lên vợ con. Con càng lớn càng giống ba như tạc vậy mà anh vẫn không hết nghi ngờ, ghen tuông khiến em rất chán chường… Sống trong sóng gió thế này, sợ đến một ngày em hết chịu nổi mà rời xa anh…      

An Thi (Đồng Xoài)

An Thi thân mến!

Chuyển cơ quan không phải là cách giải quyết tốt, chỉ làm tình hình thêm xấu đi. Vì đây là cái cớ để mọi người trong cơ quan bàn tán và chồng em vốn là người cả tin lại càng nghi ngờ em hơn. Có thể em nghĩ, thử ADN là xúc phạm mình, nhưng với một người cả tin mù quáng, không phân biệt được đùa hay thật thì chỉ có cách này mới lấy được lòng tin của anh ấy…

Cần nói chuyện rõ ràng với chồng, khẳng định vị trí số 1 của anh ấy trong trái tim em. Em cũng nên phân tích cho anh ấy hiểu ở cơ quan mọi người hay đồn thổi chuyện về em là do anh ấy hay tin người. Bộc bạch hết với chồng cảm xúc khi bị chồng nghi ngờ và sức chịu đựng ra sao nếu sự việc tiếp diễn... Nói cho chồng hiểu rằng, đừng để hạnh phúc của gia đình lung lay vì những lý do không đâu, thậm chí rất vớ vẩn…

Bản chất chồng em là người tốt, chăm lo cho gia đình. Nếu em biết lèo lái anh ấy tham gia vào những cuộc nói chuyện tếu táo cùng nhóm bạn bè, người thân để từng bước giúp anh ấy thay đổi thì sẽ không còn bị cuốn vào những trò đùa quái ác của một số người nữa…

Vợ chồng yêu thương nhau thì nên vun đắp, đừng để những người xấu hả hê, đạt được mục đích. Ở đời, càng trêu chọc được thì người ta càng lấn tới mà không biết điều đó có thể làm tan nát hạnh phúc gia đình người khác. Chồng em phải hiểu rằng, chỉ khi nào anh ấy không còn tỏ vẻ khó chịu mà vui vẻ đùa lại thì việc này mới chấm dứt.

  • Từ khóa
125459

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu