Thứ 7, 27/04/2024 04:32:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:18, 28/09/2013 GMT+7

Mạng người có giá 2 rồi… 20 triệu đồng

Thứ 7, 28/09/2013 | 08:18:00 1,571 lượt xem

>> Sao lại coi mạng người như cỏ rác?

Báo Bình Phước số 2097, ra ngày 2-8-2013 có đăng bài “Sao lại coi mạng người như cỏ rác?”. Nội dung bài báo viết về vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 13-5-2013 tại đường Phú Riềng Đỏ làm chết cụ bà Nguyễn Thị Lùn.

Trong quá trình điều tra, Công an thị xã Đồng Xoài đã xác định được nghi phạm gây ra vụ tai nạn là Đinh Văn Liêm (1991), trú ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến (Đồng Phú). Sau đó, Liêm đã đến nhà con gái của cụ Lùn (bà Hoàng Thị Huệ) ở khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài) để bồi thường... 2 triệu đồng. Do thái độ và hành vi của Liêm nên người nhà cụ Lùn từ chối sự “giúp đỡ” của Liêm.

Mới đây, bố của Liêm đã đến nhà bà Huệ đề nghị được bồi thường 20 triệu đồng. Ông Hoàng Trọng Cư, con rể cụ Lùn cho biết: “Mười ngàn hay một trăm triệu không quan trọng mà điều gia đình tôi cần là trách nhiệm và thái độ của người đã gây ra vụ tai nạn với người quá cố”.

Dư luận tại thị xã Đồng Xoài đang rất mong vụ án sớm được cơ quan chức năng làm sáng tỏ để làm gương cho kẻ khác.

T.P

  • Từ khóa
23555

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu