Thứ 7, 27/04/2024 05:57:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:42, 24/04/2015 GMT+7

Tâm sự của một nữ cán bộ đoàn

Thứ 6, 24/04/2015 | 14:42:00 289 lượt xem
BP - Nhớ lại ngày mới đi làm, quen và yêu anh, được anh dẫn về nhà ra mắt ba mẹ. Câu đầu tiên mẹ hỏi tôi, cháu làm nghề gì? Tôi hồn nhiên, dạ con là cán bộ chuyên trách đoàn. Mẹ nhìn tôi ái ngại và nói, con gái sao lại chọn nghề đoàn, nghề “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” thì thời gian đâu mà lo việc nhà, chăm sóc cho chồng con.

Yêu nhau 3 năm mới xóa tan được vẻ mặt ái ngại ngày nào của mẹ và 8 năm làm chuyên trách đoàn cho tới bây giờ con cũng vẫn chưa có câu trả lời trọn vẹn và rõ ràng là vì sao con lại chọn làm nghề đoàn. Bởi suốt những tháng năm còn ngồi trên ghế nhà trường thì mơ ước cháy bỏng của con là được đứng trên bục giảng để thao thao bất tuyệt về những vần thơ tình bất hủ của Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Xuân Quỳnh. Nhưng yêu màu tím con lại có duyên với màu áo xanh, gắn với Chiến dịch mùa hè xanh “Về đồng bằng phương Nam ta đắp để ngăn con lũ tràn. Dạy đàn em học hành, dựng nhà cho người neo đơn... Ta đi nên vùng cao giúp đồng bào trồng cây gây rừng...” (Hành khúc thanh niên tình nguyện). Và rồi ngọn lửa sẵn có trong bầu nhiệt huyết của một cô gái trẻ đang độ căng tròn đã bùng cháy khi có người giới thiệu tôi đến với công việc chuyên trách đoàn. Phải thừa nhận rằng, công việc của một nữ chuyên trách đoàn thật là đa năng. Nó đòi hỏi vừa có kiến thức tổng hợp vừa phải có sức hút như một thỏi nam châm đa chiều và chính bạn cũng phải bị hút bởi một thỏi nam châm lớn hơn nếu không bạn sẽ nhanh chóng kiệt sức. Thỏi nam trâm đó không gì khác chính là những ánh mắt trong veo, hồn nhiên của những em bé vùng xa nơi biên giới còn quá nhiều thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, những ánh mắt rớm lệ và vòng tay siết chặt của những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội khi được quan tâm chia sẻ và những chuyến đi đến với chiến sĩ vùng biên cương của Tổ quốc đang ngày đêm giữ chắc tay súng mặc cho xã hội vật chất đang chuyển mình, họ sẵn sàng gác lại ước mơ, dự định để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc...

Hai lần mang thai và nuôi con nhỏ là khoảng thời gian thật sự khó khăn, bởi đặc thù công việc đôi khi không có ngoại lệ. Biết bao đêm tôi đã phải ôm con khóc thầm, hay những chuyến đi công tác xa phải vào nhà vệ sinh nặn bỏ sữa căng tròn trong khi con đang ở nhà khóc vì khát sữa, rồi cả những lời cằn nhằn pha chút xót thương của chồng “độ này anh thấy da mặt em cháy nắng đấy nha”...

Nhưng rồi đến tháng ba - Tháng thanh niên hàng năm, lời bài hát lại như thúc giục “... Nhanh lên nào bạn ơi, cùng góp sức bàn tay dựng xây. Nào cùng hát bài ca về thanh niên tình nguyện chúng ta” khiến những cán bộ chuyên trách đoàn chúng tôi thêm nhiệt huyết; quây quần bên nhau tâm sự chuyện nghề, chuyện đời, chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của lớp anh, chị cán bộ đoàn đi trước. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, niềm đam mê lại một lần nữa được bùng cháy cùng ngọn lửa truyền thống. Để rồi những vui buồn chuyện nghề, chuyện đời cũng được thăng hoa. Và như thế, tôi lại thầm mong đội ngũ nữ cán bộ đoàn luôn xứng với vai trò “giỏi việc nước, đảm việc nhà” và nhất là luôn được tiếp lửa truyền thống để theo đuổi đam mê đến cùng.

Cúc Tím

  • Từ khóa
83502

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu