Dù mới lần đầu tham dự một sự kiện quy mô lớn, được khoác trên mình bộ trang phục thổ cẩm truyền thống, được "kể" lại cho cộng đồng rộng lớn hơn về cuộc sống, phong tục, tập quán, sinh hoạt văn hóa của mình... là niềm tự hào không dấu nổi, rạng ngời trên mỗi khuôn mặt của các nghệ nhân, các em học sinh tham dự chương trình. Họ đã có một đêm trình diễn xuất thần cho lần đầu tiên được đứng trên sàn catwalk tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo - mảnh đất quê hương yêu thương của chính mình. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những khoảnh khắc tuyệt vời này.
Lần đầu bỡ ngỡ cùng những người mẫu chuyên nghiệp, nhưng các nghệ nhân và học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Ong có cơ hội được giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình với một cộng đồng rộng lớn hơn để tạo đà cho sự phát triển sau này
Các em nhỏ cũng được tham gia sân chơi đặc sắc này để có được những kỷ niệm thật đẹp trên quê hương Bom Bo anh hùng
Để đáp lại tình cảm, lòng hiếu khách của người dân địa phương, các nghệ sĩ cũng đã có một đêm cháy hết mình vì nghệ thuật