Từ năm 2013, nghề dệt chiếu được công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia”.

Nông dân thu hoạch lác. Đây là nguyên liệu chính làm nên những chiếc chiếu
Lác được phân loại trước khi đem đến chỗ phơi

Sau khi được phân loại, lác được người dân phơi nắng

Những chiếc ghe của các thương lái chở lác bán cho làng nghề

Lác được nhuộm màu

Sau khi nhuộm, những bó lác đầy màu sắc được phơi khô
Đến làng chiếu sẽ cảm nhận được không khí rộn rã được tạo nên bởi âm thanh đặc trưng của những khung dệt
Cắt chỉ những chiếc chiếu đã dệt xong

Những chiếc chiếu được may viền cho chắc và bền

Kiểm tra chiếu đã thành phẩm

Chiếu thành phần được đóng gói cẩn thận trước khi đem ra chợ bán

Dưới ánh đèn dầu lập lòa và ánh đuốc sáng trong đêm, đã diễn ra cảnh mua bán chiếu rộn rã giữa người mua và người bán. Đây được gọi là “chợ ma”, “chợ âm phủ”, được nhóm họp vào lúc nửa khuya cho đến 2 - 3 giờ sáng là tan tầm

Những năm gần đây, làng nghề đang trên đường phát triển đáp ứng nhu cầu thiết yếu của thị trường trong và ngoài nước. Làng nghề cũng tạo nên không khí nhộn nhịp, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, mua sắm và tìm hiểu thêm về tái hiện “chợ ma”

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026