Chị Hà Anh thân mến!
Em làm kinh doanh, buôn bán ở chợ Đồng Xoài. Em đã 2 lần đỗ vỡ hôn nhân và có 3 con riêng. Nguyên nhân tan vỡ 2 cuộc hôn nhân đều do em là người có lỗi.
Hiện em đã kết hôn với người vợ thứ ba, cô ấy nhỏ hơn em 15 tuổi, trẻ đẹp và biết ăn diện. Vì vậy, em khá chiều chuộng nên đáp ứng mọi mong muốn của cô ấy. Nhà, xe của em đều để vợ đứng tên. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, chúng em thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Cô ấy luôn kiểm soát em, kể cả số tiền hằng tháng em chu cấp cho 3 con riêng. Cô ấy luôn tỏ thái độ khó chịu khi em qua lại với các con và yêu cầu em phải cắt giảm chi tiêu hằng ngày.
Ngoài ra, cô ấy còn quản lý điện thoại, Zalo, Facebook và những chi tiêu, doanh thu khác của em. Đặc biệt, khi khách hàng nữ gọi điện tới, cô ấy cũng nghi ngờ rồi ghen tuông, giận hờn. Vì vậy, em cảm thấy rất mệt mỏi và ức chế. Và em càng buồn hơn khi cô ấy không chăm lo gia đình mà suốt ngày đi làm đẹp, thể thao, cà phê với bạn bè. Đã có lúc em muốn dừng lại cuộc hôn nhân này nhưng vì nghĩ cô ấy đang mang thai nên em lại phân vân. Hiện em rất mệt mỏi, bế tắc. Rất mong được chị tư vấn.
H.V.H (Đồng Xoài)
H.V.H thân mến!
Em đã từng đổ vỡ hôn nhân 2 lần và có 3 người con. Em cũng xác nhận là những đổ vỡ đó là do lỗi của em. Vậy trong cuộc hôn nhân này, em có thực sự rút ra bài học kinh nghiệm, đã “trưởng thành” chưa? Nếu không có suy nghĩ thấu đáo thì dù em có ly hôn rồi kết hôn bao nhiêu lần cũng sẽ không tìm được hạnh phúc. Để hôn nhân bền vững phải có sự chung tay của cả hai vợ chồng. Điều quan trọng là chúng ta phải biết vì nhau mà cố gắng điều chỉnh, sửa chữa khuyết điểm để chung sống hài hòa với nhau.
Vợ em còn trẻ, lại chưa vướng bận chuyện con cái thì thỉnh thoảng cùng bạn bè đi cà phê hay tham gia các hoạt động thể thao để nâng cao sức khỏe, làm đẹp chăm chút bản thân không phải là điều xấu. Thay vì trách móc, em hãy khuyến khích vợ nhưng khéo léo làm sao để cô ấy biết chừng mực, tránh sa đà để cả gia đình luôn vui vẻ. Hơn nữa, cô ấy mới kết hôn lần đầu, sẽ không tránh khỏi những va chạm, khập khiễng trong cuộc sống vợ chồng. Vì vậy, em đừng nghĩ đến chuyện buông bỏ mà hãy tự “chữa lành” cho nhau. Đồng thời tập trung phát triển kinh tế để lo cho gia đình và các con.
Còn chuyện cô ấy quản lý điện thoại, hay tỏ thái độ khó chịu khi em qua lại với con riêng cũng có thể hiểu được phần nào lí do. Đó là vì em từng có lỗi trong hôn nhân, và cô ấy sợ em lại “ngựa quen đường cũ”… Nếu em thật sự thay đổi bản thân, biết sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, quang minh mọi việc thì chắc chắn thay bằng sự quản lý, giám sát, cô ấy sẽ tin tưởng và đồng hành cùng em trong cuộc sống.
Em hãy thẳng thắn trao đổi, nói rõ với cô ấy số tiền chu cấp hằng tháng cho 3 con. Nếu cô ấy nghi ngờ mỗi lần em gặp các con thì em hãy rủ cô ấy đi cùng hoặc thỉnh thoảng gọi các con sang nhà ăn uống để cha con gần gũi và vun đắp tình cảm gia đình. Hoặc em có thể đưa tiền để cô ấy chuyển khoản cho các con. Đồng thời, em cũng nói rõ trách nhiệm của người làm cha đối với các con để cô ấy hiểu. Khi em sống trọn vẹn nghĩa tình, chu đáo ân cần với các con và yêu thương, tôn trọng vợ, tin rằng cô ấy sẽ nể trọng, tin tưởng và gắn bó với gia đình nhiều hơn.
Còn chuyện kinh doanh, em hãy để cô ấy cùng quản lý tài chính. Điều này vừa giúp vợ chồng đồng hành cùng nhau vừa xóa bỏ sự nghi ngờ của cô ấy. Khi em đã tạo được “chỗ đứng” trong lòng vợ, tin rằng cô ấy sẽ biết nắm giữ, vun đắp để gia đình có hạnh phúc trọn vẹn.