Thứ 7, 27/04/2024 10:52:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 00:00, 27/10/2011 GMT+7

Niềm vui từ những kỳ thi Olympic 30-4

Thứ 5, 27/10/2011 | 00:00:00 826 lượt xem

Trường THPT Hùng Vương là đại diện đầu tiên trong khối THPT (không chuyên) của tỉnh tham gia kỳ thi học sinh giỏi Olympic 30-4 lần thứ 16 (năm học 2009-2010) tại TP. Hồ Chí Minh. Ở kỳ thi này, học sinh của trường đã xuất sắc giành 10 huy chương (1 vàng, 6 bạc, 3 đồng), xếp thứ 43 trên tổng số 96 trường dự thi. Tiếp đó, tại kỳ thi lần thứ 17 tại TP. Cần Thơ, trường đã giành 11 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng, xếp thứ 31 trên tổng số 94 trường tham gia. Kết quả trên không chỉ khẳng định chất lượng dạy và học mà còn từng bước củng cố “thương hiệu” của nhà trường trong lĩnh vực giáo dục.

NIỀM VUI CHIẾN THẮNG

Trong niềm vui của những người chiến thắng, em Nguyễn Đình Toàn, học sinh lớp 12B1, hai năm liền đoạt huy chương vàng ở môn Toán cho biết, lần đầu tiên được tham dự một cuộc thi lớn, em thấy rất vinh dự. Nhờ sự dạy dỗ nhiệt tình của thầy cô và sự ủng hộ của cha mẹ nên em đề ra quyết tâm phải cố gắng để đạt kết quả cao nhất. Các kỳ thi Olympic đã tạo cho em cơ hội được giao lưu, học hỏi với các bạn trên cả nước, giúp em củng cố thêm kiến thức để luôn cảm thấy tự tin khi tham dự bất cứ kỳ thi nào. Thầy Trần Anh Tú, tổ trưởng tổ Toán của trường nói: Toàn sinh ra trong một gia đình có nền giáo dục tốt (chị và em của Toàn đều là học sinh giỏi), đồng thời em còn có một niềm say mê nghiên cứu Toán học, dường như lúc nào em cũng chú tâm nghiên cứu bộ môn này. Qua mỗi lần dự thi, em đều kết giao với các bạn có cùng sở thích, thường xuyên trao đổi với bạn bè qua Internet để phục vụ tốt hơn cho môn học.

Những học sinh đoạt giải được nhà trường khen thưởng động viên kịp thời

Cũng là học sinh của lớp 12B1, nhưng em Trần Hoàng Hải Đông lại dự thi ở môn Sinh học. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ do đây là cuộc thi lớn nhất mà em từng tham dự, nhưng với sự giúp đỡ của thầy cô giáo và nỗ lực của bản thân, em đã giành 1 huy chương bạc và 1 huy chương vàng sau 2 lần dự thi. Niềm vui vẫn hiện trên nét mặt, Đông cho biết, với mong muốn có cơ hội được giao lưu, học hỏi, tìm hiểu và được chứng tỏ khả năng của bản thân, em đã quyết tâm hết mình để đạt thành tích cao nhất. Qua 2 kỳ thi, em không chỉ rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân mà đây còn là cách kiểm tra trình độ của em một cách sát thực nhất. Em Nguyễn Thị Cẩm Lý, học sinh lớp 12B3 là một trường hợp đặc biệt, bởi em học chuyên khối A, nhưng lại dự thi môn Địa lý - môn học mà đa số học sinh cho là “thừa” và rất ít được các em quan tâm. Với thành tích 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, em đã chứng tỏ được năng lực toàn diện của mình về cả hai lĩnh vực tự nhiên và xã hội. Lý cho biết, cho đến giờ bản thân em cũng không nghĩ là mình lại đạt kết quả cao đến thế. Với em, muốn học tốt môn Địa lý, ngoài việc nắm vững và chắc những kiến thức trong nhà trường, bản thân phải tích cực tìm hiểu kiến thức từ bên ngoài.

VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ĐÚNG ĐẮN

Thầy Nguyễn Phú Hòa, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Olympic 30-4 là sân chơi truyền thống của các trường chuyên khu vực phía Nam, dành cho học sinh khối lớp 10 và 11. Việc xây dựng đội tuyển tham gia sân chơi này đã giúp trường có định hướng tốt trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo nguồn cho đội tuyển quốc gia trong những năm kế cận. Đạt được thành tích trên, nhà trường phải tuyển chọn rất khắt khe, các em tham gia đội tuyển không những là học sinh ưu tú, còn phải đam mê môn học mà mình lựa chọn. Bên cạnh đó, trường còn nhận được sự tận tâm, nhiệt tình của đội ngũ giáo viên trong việc bồi dưỡng kiến thức cùng sự giúp đỡ của hội cha mẹ học sinh trong việc tạo điều kiện cho các em đi thi. Cô Đặng Thị Minh, giáo viên nhà trường - người đã đóng góp công sức không nhỏ cho các em có được thành tích trên, nói: Để các em tiếp thu kiến thức tốt, người thầy phải thân thiết, gần gũi, kịp thời động viên và khuyến khích các em tìm hiểu kiến thức liên quan trong các tài liệu ở thư viện, trên Internet... Cũng chính nhờ các em đam mê môn học và tích cực tìm hiểu kiến thức nên tôi thấy mình cũng được nâng cao trình độ, bởi muốn đáp ứng được yêu cầu của các em, giáo viên phải nỗ lực tự học, tự rèn rất nhiều.

Thầy Nguyễn Phú Hòa cho biết thêm, sau mỗi kỳ thi, trường đều họp rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra chiến lược, kế hoạch cụ thể và chuyển đến cho từng tổ chuyên môn. Trong đó, chú trọng các chuyên đề bồi dưỡng học sinh, tích cực phát huy tính tự học, niềm say mê sáng tạo của các em. Để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic 30-4 thứ 18 diễn ra tại TP. Vũng Tàu, trường quyết tâm sẽ tham gia thi đấu ở tất cả các môn của cả hai khối lớp. Hiện khối 11, trường đã có nguồn từ các em tham gia dự thi năm vừa qua; các em dự thi ở khối lớp 10, trường đang tích cực tuyển chọn và tiến hành bồi dưỡng kiến thức cho các em với mong muốn đạt kết quả cao hơn so với các kỳ thi trước. Hy vọng, với quyết tâm và những định hướng đúng đắn, chắc chắn mục tiêu của trường đặt ra sẽ thành hiện thực trong kỳ thi sắp tới.

Lâm Phương

  • Từ khóa
82481

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu