Thứ 6, 26/04/2024 08:17:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:15, 05/12/2012 GMT+7

Giáo viên ở Bù Đăng 2 tháng mới được nhận lương

Thứ 4, 05/12/2012 | 14:15:29 280 lượt xem

 

Lương thấp, lại bị trả chậm 2 tháng mới được nhận, hàng trăm giáo viên ở Bù Đăng mỏi mắt, khổ sở vì sự ách tắc này.

Ngày 20-11 trôi qua chưa được 1 tuần, thầy cô giáo trường tiểu học Lê Văn Tám ở xã Nghĩa Trung (Bù Đăng) lại trở về với chủ đề quen thuộc: “2 tháng rồi, tiền lương đang ở đâu”.

Một giáo viên của trường tâm sự: “Đồng lương nhà giáo vốn ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống. Giờ lương còn không có biết phải sống như thế nào?”. Thầy còn cho biết thêm, sống không lương 2 tháng nên thầy toàn phải mua thiếu. Đồ dùng, thực phẩm phục vụ trong sinh hoạt còn có thể tằn tiện được, còn xăng cộ đi lại hàng ngày vẫn phải chi tiêu đều đặn. Mỗi lần mua hàng là mỗi lần khất nợ, khất mãi mà không trả được nên thấy rất xấu hổ.

 

2 tháng mới được nhận lương, giáo viên ở Bù Đăng vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc và trách nhiệm với học sinh của mình

Buổi sáng đến trường, sau những câu chào hỏi xã giao, thầy cô lại trao cho nhau những ánh mắt lo lắng. Không nói ra, nhưng mọi người đều biết, câu đầu tiên mà ai cũng muốn hỏi là: Thầy (cô) có nghe nói khi nào có lương?

 

Trò chuyện với chúng tôi, một cô giáo cho biết: Tháng nữa cô sẽ được lên chức mẹ. Hai vợ chồng đều là giáo viên mà tiền lương 2 tháng chưa có nên chẳng biết xoay sở từ đâu. Hai vợ chồng đành phải đi vay hết chỗ này đến chỗ khác để chuẩn bị cho lần "vượt cạn". Thầy cô trong trường ai cũng thương cho hoàn cảnh của hai vợ chồng giáo viên nghèo. Nghe nói sắp đến ngày sinh hai vợ chồng vẫn chưa mua được tã lót cho em bé ai cũng cảm thấy xót xa.

Một nhân viên phục vụ của nhà trường cũng phải sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chị tâm sự buổi sáng chỉ ăn qua loa cho xong bữa, trưa thì ăn thiếu ở căn tin của trường. Nhưng vì sống một mình nên so với các thầy cô khác chị cũng đỡ chật vật hơn.

Trao đổi với phóng viên Báo Bình Phước, các thầy cô đều cho biết khó khăn trăm bề trong hai tháng không lương là thế, nhưng vẫn đảm bảo tốt công việc giảng dạy. Hằng ngày vẫn lên lớp đúng giờ, tận tụy hết lòng.

Thường vào ngày 15 hàng tháng, giáo viên được nhà trường trả tiền lương. Nhưng từ 15 tháng 9 đến hết tháng 11 năm nay, giáo viên ở một số trường thuộc huyện Bù Đăng vẫn chưa được thanh toán tiền lương. Một số giáo viên quá lo lắng và bức xúc đã điện thoại lên hỏi trực tiếp Kho bạc của huyện và nhận được câu trả lời rất chung chung: huyện chưa có ngân sách, còn rất nhiều trường chưa được thanh toán lương (khoảng 80%)… Trong khi đó câu trả lời cụ thể về nguyên nhân tại sao thì giáo viên các trường vẫn chưa được giải đáp rõ ràng.

Chúng tôi trao đổi với cô Đỗ Thị Ngoãn, Phó phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bù Đăng về vấn đề này. Cô cho biết: Tính đến ngày 27-11 còn 16 trường chưa được thanh toán lương tháng 10, 11. Do huyện chưa có nguồn ngân sách nên dẫn đến sự chậm trễ trong việc chi trả tiền lương cho giáo viên. Việc chi trả lương sẽ được kho bạc của huyện ưu tiên thanh toán cho những trường có điều kiện khó khăn hơn. Hiện tại, theo yêu cầu của UBND huyện, phòng GD-ĐT đã lập bảng thống kê và báo cáo chi tiết. Hy vọng trong thời gian sắp tới, việc thanh toán tiền lương cho giáo viên sẽ được giải quyết dứt điểm để giúp thầy cô yên tâm công tác.

Được biết, ngày 30-11 giáo viên một số trường đã nhận được tiền lương hai tháng 10 và 11. Tiền lương giáo viên vốn đã thấp, nay lại bấp bênh lúc có lúc không, nếu thường xuyên diễn ra như vừa qua, chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm huyết của những người đang cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người ở Bình Phước.

Hoàng Hưng

  • Từ khóa
82194

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu