Thứ 7, 27/04/2024 04:58:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:00, 19/04/2014 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954 - 7-5-2014)

Được Bác Hồ tặng quà

Thứ 7, 19/04/2014 | 19:00:00 1,960 lượt xem

Cựu chiến binh, trung úy Mai Đức Minh không chỉ là chiến sĩ Điện Biên, mà ông còn có nhiều năm chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông Minh sinh năm 1933 ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Năm 1953, ông nhập ngũ thuộc Trung đoàn 84, Đại đoàn 375. Đây là một trong những đơn vị pháo binh đã lập nhiều chiến công trên mặt trận Điện Biên Phủ năm xưa.

Nhớ lại những tháng năm trên chiến trường Điện Biên Phủ, ông Minh vẫn không thể quên được việc cùng đồng đội cõng, khiêng từng bộ phận của pháo lên trận địa. Đó là những khẩu pháo 120 ly bằng sức người được đưa vào trận địa để trút xuống đầu quân địch trên đồi A1, góp phần cùng toàn quân giành thắng lợi vang dội, giải phóng hoàn toàn Điện Biên.

Là người lính tham gia chiến dịch Điện Biên từ đầu đến cuối, ông Minh cho rằng, sự gian khổ hy sinh của bộ đội ta trên mặt trận rất lớn. Có nhiều trận đánh rất ác liệt, giành nhau với địch từng tấc đất, trong khi bộ đội ai cũng thiếu ăn, đói ngủ. Thế nhưng tất cả đều mang trong mình tinh thần “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” và giành thắng lợi hoàn toàn vào ngày 7-5-1954. Ông Minh nói: “Ngay sau chiến thắng, đơn vị khao quân. Ông và đồng đội mỗi người được Bác Hồ tặng một cái ca uống nước, cùng với Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên”.

Tháng 10-1954, ông Minh cùng đơn vị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. đến năm 1958, ông được cử đi học và năm 1964 lại xung phong đi chiến trường miền Nam. Trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, ông bị thương và đến năm 1971 thì được đưa ra miền Bắc. Hiện ông Minh là thương binh hạng 2/4, một đảng viên có hơn 55 năm tuổi đảng sống bình dị bên con cháu trên quê hương Bình Phước.      

Q.V

 

  • Từ khóa
11069

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu