Thứ 6, 26/04/2024 08:30:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 21:02, 26/06/2015 GMT+7

Choáng với lối sống buông thả của lứa tuổi học trò

Thứ 6, 26/06/2015 | 21:02:00 849 lượt xem
BP - Thay vì lưu giữ thời vô tư, trong sáng của tuổi học trò bằng hình ảnh tà áo dài trắng thướt tha, trang lưu bút học trò đầy mộng mơ hay những giỏ xe chở đầy hoa phượng… thì những học sinh lớp 12D1, Trường THPT Hoàng Diệu Hà Nội lại gây sốc, khiến nhiều người phải giật mình bởi khoảnh khắc các em muốn lưu giữ là nữ sinh mặc bikini thoải mái vui đùa bên nam sinh cởi trần trùng trục cạnh bể bơi. Đó là những điều chúng ta bắt gặp và “choáng”. Nhưng suy cho cùng, cách nghĩ, lối sống rất thoáng của giới trẻ không phải bộc phát…


Lối sống lành mạnh tạo cho giới trẻ một quy chuẩn giá trị chân - thiện - mỹ.  Trong ảnh: Lễ trưởng thành của học sinh trường THPT Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài - Ảnh: Sỹ Hòa

Nhà trường là nơi rèn giũa nét chữ nết người, rèn luyện con người hoàn thiện về kiến thức, tư duy đến nhân cách, lối sống. Ở bất kỳ ngôi trường nào cũng đều có khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Nhưng dường như bây giờ, các trường luôn nặng về dạy kiến thức, thầy và trò cùng chạy đua lọt vào top này top kia mà ít quan tâm đến chuyện dạy cách làm người. Trong khi đó, học sinh lại hàng ngày tiếp thu khá nhiều điều cả tốt lẫn xấu từ xã hội, trên internet, phim ảnh... Các em tiếp thu không chọn lọc, mà thói thường, những điều không lành mạnh lại dễ bắt chước hơn đã tác động trực tiếp đến các em. Ở lứa tuổi đang “lột xác” từ “vị thành niên” thành “người lớn”, trong quá trình định hình lối sống cho bản thân và cũng ở lứa tuổi lấy các người mẫu, ca sĩ... làm thần tượng, thế nhưng nhiều hoa hậu, ca sĩ, người mẫu... lại có lối sống “lệch chuẩn” so với văn hóa truyền thống của người Việt. Rồi hằng ngày qua mạng, qua phim ảnh và trực tiếp chứng kiến, các em gặp quá nhiều cảnh ăn mặc hở hang, hôn hít nhau ở mọi nơi nên các em bắt chước!

Nhiều khi người lớn thấy ngượng khi gặp cảnh “bọn trẻ” hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật, chốn đông người. Mới đây, có việc vào một quán bên đường QL14, trên vỉa hè đang túm tụm một nhóm cô cậu choai choai “tám” với nhau và tôi thấy sượng sùng khi nhìn các em “giao tiếp”. Các em ăn mặc khá mát mẻ, nhìn ai cũng thấy dễ thương. Và trong nhóm ấy có một cặp thi thoảng lại chu môi hôn nhau chụt một cái và nhìn bạn bè cười sảng khoái. Những người bạn khác cũng chẳng tỏ thái độ gì.

Ở nhà, cha mẹ không có lối sống gương mẫu, không giáo dục con em, đến trường, thầy cô chỉ chăm chăm truyền đạt nội dung môn học, ra đường, các em không quan tâm đến quy ước xã hội, ý thức công dân lại tiếp xúc với một mớ “hổ lốn” văn hóa lai căng... thì làm sao các em có hành vi văn hóa chuẩn mực?

Ngày 18-6, một nữ sinh ở xã Xuân Đồng, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai uống thuốc trừ sâu tự tử vì bị bạn trai tung clip sex lên mạng xã hội. Em đã chết sau đó 1 ngày vì hết phương cứu chữa. Điều đáng nói, em mới 15 tuổi, kỹ năng sống quá ít ỏi. Việc bị bạn trai làm nhục như thế là quá sức chịu đựng.  Em sợ “búa rìu” dư luận, sợ đối mặt với cha mẹ, người thân, thầy cô, bạn bè... Em tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Trước tiên phải nói, giá như em có tình yêu trong sáng, không buông thả. Nhưng nếu đã xảy ra chuyện, nếu em có chỗ dựa để sẻ chia trong lúc quẫn trí, nếu cha mẹ, thầy cô, bạn bè là nơi em có thể tin cậy thì đã không có mất mát đau lòng. Em không biết suy xét khi tìm đến chai thuốc trừ sâu, không biết bảo vệ mình và tìm người để sẻ chia khi gặp bất trắc trong đời. Và bạn trai của em là L, chỉ vì bị bạn gái đòi chia tay mà tung clip ân ái giữa hai người lên mạng. L đã bị công an tạm giữ để điều tra. Nếu như L gián tiếp gây ra cái chết của bạn mình, cậu ta sẽ bị pháp luật trừng trị. Nhiều người căm phẫn đối với L. Nhưng L còn quá trẻ, thiếu kiến thức pháp luật, thiếu sự giáo dục để hiểu thế nào là tự trọng, là danh dự của bạn gái và bản thân khi tung clip sex lên mạng, phơi chuyện riêng tư trước bàn dân thiên hạ (!?)...

Để tạo lối sống lành mạnh cho giới trẻ thì phải tăng cường sự giáo dục, quản lý của nhà trường, gia đình cùng sự quan tâm của toàn xã hội. Phải xây dựng và sống theo một quy chuẩn về trị chân - thiện - mỹ thì mới mong ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn và hướng các em tới lối sống có định hướng, lý tưởng, không lai căng, pha tạp và làm mất đi thuần phong mỹ tục của dân tộc.  

Ngọc Tú

  • Từ khóa
85189

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu