Thứ 2, 20/05/2024 19:25:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhà nông làm giàu cùng An Nông 16:12, 18/01/2014 GMT+7

Ấm lòng chiến sĩ nơi biển trời Tổ quốc

Thứ 7, 18/01/2014 | 16:12:00 142 lượt xem
Chiến sĩ nhà giàn Phúc Tần bày mâm quả đón tết sớmGói bánh chưng đón tết sớm ở nhà giàn Huyền TrânTăng gia rau xuân ở nhà giàn Quế ĐườngViếng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa của Tổ quốcGiữa biển khơi vẫn sống yêu đờiLy rượu đơn sơ trước giờ chia tay giữa cán bộ chiến sĩ nhà giàn Quế Đường với đoàn chúc tếtNhà giàn DK1 sừng sững giữa Biển Đông

Sau 14 ngày hải trình liên tục vượt sóng gió đem quà tết cho 15 nhà giàn DK1, sáu tàu trực tuần tiễu và trạm radar 590 Côn Đảo, sáng 16-1 hai tàu HQ-608, HQ-953 của Vùng 2 Hải quân đã trở về đất liền và cập cảng Hải đội 812 (Vũng Tàu) an toàn. Tại cầu cảng Hải đội 812, đại tá Trương Công Thế, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân đã tặng hoa cho trưởng đoàn và đại diện phóng viên báo chí. 19 phóng viên được Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng giấy khen và quà xuân Giáp Ngọ.

  Mặc cho sóng to gió lớn, thời tiết không thuận lợi, song hơn 6 tấn quà tết đã chuyển đến tận tay cán bộ chiến sĩ 16 nhà giàn DK1, 9 tàu trực trên biển, 1 trạm radar Côn Đảo, 7 cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo.

Trong chuyến hải trình này, hai tàu đã làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa, viếng nghĩa trang Hàng Dương (Côn đảo), cứu trợ nước ngọt, thực phẩm, đường sữa cho một tàu cá của ngư dân biển số QB-79029 gặp nạn trên biển.

Ngay sau khi nhận được quà tết, các nhà giàn DK1 đã tổ chức mổ heo, gói bánh chưng đón tết sớm và chia tay đoàn công tác.

 Những món quà của nhân dân cả nước gửi tặng đã thêm ấm lòng các chiến sĩ nhà giàn DK1, giúp các anh thêm vững vàng tay súng canh biển trời Tổ quốc những ngày xuân.

  Mai Thắng

  • Từ khóa
111127

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu