






Nếu đảo Trường Sa Lớn là một thị trấn sầm uất với hàng ngàn cỏ cây hoa lá giữa ngàn khơi, thì đảo Nam Yết như một doi cát trải dài lãng mạn giữa một màu xanh biếc của đại dương mênh mông, còn các đảo chìm sừng sững kiên trung mang dáng hình Tổ quốc.
Trường Sa đang từng ngày thay da đổi thịt khoác lên mình màu áo mới. Cái mới của Trường Sa hôm nay không chỉ những ngôi nhà thơm mùi sơn mới, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; mà còn đẹp bởi những chiến sĩ bình dị nhưng cao quí về ý chí kiên trung và đức hi sinh quên mình vì Tổ quốc. Đến với Trường Sa, chúng tôi hiểu thêm một điều lý thú, ở nơi khó khăn gian khổ nhất, cũng là nơi lãng mạn, bình yên và đẹp đẽ nhất.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026