Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 13-2, chị Hà Thị Thanh (1984), trú ấp 1, xã Lộc Thuận đến nhà anh Nguyễn Văn Thuyền để xin lá mơ thì nghe con gái 6 tuổi của anh Thuyền nói anh Thuyền bị té. Nghe vậy, chị Thanh gọi ông Nguyễn Công Bách (1954) và anh Hà Xuân Điền (1992) cùng trú ấp 1 đến. Khi tới nơi thì phát hiện anh Thuyền nằm dưới nền xi măng, kế bên có 1 cái khoan điện dùng để bắn vít. Được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Thuyền đã tử vong.
Văn Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026