Bước đầu Luân khai nhận, khoảng 18 giờ ngày 24-12, Luân đi bộ ra ngoài bãi đất trống trước phòng trọ tại ấp 3A, xã Minh Hưng thì thấy con bò của chị Nguyễn Thị Bích Liên (1973, chủ phòng trọ mà Luân thuê) đang cột và không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm bò bán lấy tiền tiêu xài. Quan sát không có người, Luân đến tháo dây thừng và dắt bò đến một lò mổ gần đó để bán. Tuy nhiên, do lò mổ đóng cửa nên Luân dắt bò đến ngã ba quốc lộ 13, thuộc xã Minh Hưng đi Đồng Nơ và giấu con bò vào bụi cỏ rồi đi bộ về phòng trọ. Khoảng 21 giờ cùng ngày, chị Liên về nhà phát hiện con bò bị mất nên đi tìm và thông báo cho mọi người trong khu trọ cùng tìm kiếm. Nghe tin, chị Mai Lan Phương (1979, mẹ ruột của Luân) nghi ngờ Luân trộm nên đã gặng hỏi nhiều lần thì Luân thú nhận và nói cho chị Liên biết. Sau đó, Luân đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Văn Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026