Ông Lý Văn Thắng và bà Hứa Thị Xuân là cha mẹ của 2 em cho biết: Đến giờ cơm trưa ngày 4-3 không thấy con về nên cả nhà chia nhau đi tìm. Khi ra đến ao của gia đình đào để chứa nước tưới hồ tiêu thì phát hiện có 2 đôi dép nổi trên mặt nước. Gia đình và bà con trong xóm đi xuống ao lặn tìm thì phát hiện xác 2 em Lý Văn Lợi SN2006 và Lý Thị Xuân SN2010.
Hoàn cảnh gia đình ông Lý Văn Thắng hết sức khó khăn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể của xã Phước Sơn đã đến thăm hỏi, an ủi, động viên và giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu, đồng thời hỗ trợ gia đình 1,5 triệu đồng. Các chi hội đoàn thể ở thôn cũng kêu gọi đoàn viên, hội viên và bà con trong thôn giúp đỡ gia đình vượt qua nỗi đau. Vụ việc thêm một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh, nhà trường giáo dục con em để không còn tình trạng đuối nước; không được ra ao, sông, suối khi không có người lớn.
Ngọc Ba

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026