Từ trái qua, Hoàng Anh Nghĩa và Lê Hoàng Vũ
Hoàng Anh Nghĩa ăn chơi lêu lổng, nghỉ học từ năm lớp 8 (2014), một năm sau, theo chúng bạn rủ rê đã thử và nghiện ma túy đá. Nghĩa kể: Mỗi tháng trung bình tôi mua hết từ 1-2 triệu đồng ma túy đá để sử dụng. Không chỉ nghiện ma túy, Nghĩa còn kết thân với những thanh niên hư hỏng trong xã. Tiền kiếm được từ làm thêm, Nghĩa đều “nướng” vào ma túy và chơi điện tử, đánh bạc...
Khoảng 18 giờ ngày 17-2, sau khi đi chơi về, Nghĩa phát hiện chùm chìa khóa buồng và két sắt của cha là anh Hoàng Long (1972) để ở bếp. Lúc này, Nghĩa nhanh chóng mở két lấy trộm một cọc tiền mệnh giá 500 ngàn đồng cất giấu. Sau khi trộm xong, Nghĩa đóng cửa buồng và cất chìa khóa ở vị trí cũ. Trộm được 50 triệu đồng, Nghĩa rủ Lê Hoàng Vũ đi uống nước và nói chuyện mình trộm tiền, đồng thời cho Vũ mượn 25 triệu đồng và nhờ Vũ dẫn đi mua điện thoại Iphone 6S. Số tiền còn lại, cả hai dùng đánh bạc và tiêu xài cá nhân hết.
Khi anh Long phát hiện bị mất tiền nên gặng hỏi Nghĩa thì Nghĩa thừa nhận đã lấy trộm và tiêu xài hết. Sau đó, anh Long đã chở Nghĩa đến cơ quan công an đầu thú. Biết đã lộ, Vũ cũng đến công an đầu thú. Công an huyện Chơn Thành đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo quy định pháp luật.
Trung Sinh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026