Trước đó, từ trưa đến chiều tối 12-2, Tuân cùng anh Hứa Hữu Lợi (1980) trú khóm 1, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tạm trú khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, nhậu 2 lần tại quán lòng nướng ở đường số 7, thị trấn Chơn Thành và nhà anh Chẽm (chưa rõ nhân thân) tại tổ 6, khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi nhậu xong tại nhà anh Chẽm thì Tuân chở anh Lợi bằng xe máy đến nhà Võ Thành Tú (cách nhà anh Chẽm 400m) để rủ nhậu tiếp. Do anh Tú không nhậu nên Tuân chở anh Lợi về. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 6, khu phố Trung Lợi, do mải nói chuyện với anh Lợi nên Tuân để lạc tay lái và tông vào đống đất bên lề đường khiến cả hai bị ngã. Lúc này, bà Phạm Thị Xai (1958, nhà gần đó) nghe tiếng động nên chạy ra xem. Tuân liền nhờ bà Xai gọi điện cho anh Tú đến cùng đưa anh Lợi về phòng trọ.
Khi đến nơi, thấy anh Lợi bị chảy máu mũi nên gia đình đã đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Nhà Bảo Sanh (Chơn Thành), sau đó đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị, nhưng đến ngày 15-2 thì anh Lợi tử vong tại bệnh viện. Từ tin báo của thân nhân anh Lợi, Công an huyện Chơn Thành đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026