Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 5-4, một người bạn đến nhà anh Bùi Ngọc Tuấn (47 tuổi) tại khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài chơi. Khi đến sân nhà thì thấy anh Tuấn đang nằm trên võng. Người này đã gọi nhưng không thấy anh Tuấn trả lời. Khi đến gần thì người này tá hỏa phát hiện anh Tuấn đã tử vong trên võng từ lúc nào không hay.
Hiện trường vụ việc
Bên cạnh thi thể của anh Tuấn, chiếc máy tính bàn vẫn còn đang mở, chén bát đồ ăn dường như mới buổi sáng nay và chưa được dọn dẹp. Bên cạnh thi thể, 2 chú chó nhỏ vẫn nằm im bên cạnh chủ.
Được biết, anh Tuấn mới chuyển về căn nhà này sống cùng mẹ và chị gái một thời gian, nhưng mẹ của anh cũng mới mất cách đây không lâu.
Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Tân Bình và cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Xoài đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Đ.H

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026