>> Vụ náo loạn ở Long Hà: Trưng cầu Cơ quan Giám định pháp y Trung ương khám nghiệm tử thi
>> Vụ náo loạn ở Long Hà: Sự thật không thể bị thay đổi
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Trong lúc lực lượng công an đưa ra giấy triệu tập, Dũng hô hoán và định bỏ chạy. Lập tức, Dũng bị lực lượng công an giữ lại. Liền lúc đó, cha mẹ, người thân và một số người hàng xóm xông đến tấn công Thiếu úy Duy để giải vây cho Dũng. Thấy đồng nghiệp bị tấn công, Thượng sĩ Thỏa đã rút súng (bắn đạn cao su) bắn chỉ thiên để trấn áp.
Lúc này, cha của Dũng là ông Nguyễn Văn Nghinh (1939) với biểu hiện mệt mỏi nhưng cũng nhảy vào ôm lực lượng trinh sát. Trong lúc nhào tới, ông Nghinh bị trượt ngã xuống đất, một lúc sau bất tỉnh. Vì bị đám đông cản trở không cho đi nên lực lượng công an phải giải thích một hồi lâu người dân mới đồng ý cho đưa ông Nghinh đi cấp cứu. Khi đến nơi, cán bộ Trạm y tế xã Long Hà xác định ông Nghinh đã chết.
Để đảm bảo khách quan, công minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trưng cầu Cơ quan Giám định pháp y Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh về khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn Nghinh.
Bình Phước online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.
N.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026