Lúc này, trên đường Trần Hưng Đạo có rất đông người lưu thông nhưng do tên cướp quá nhanh nên chị Thủy và những người đi đường không kịp phản ứng. Sau đó, chị Thủy gọi vào số điện thoại của mình đang để trong túi xách bị giật, tên cướp thản nhiên nghe máy và nói chuyện qua lại.
Tên cướp còn nói chị Thủy đi mua cho card điện thoại 20 ngàn đồng nạp vào tài khoản điện thoại rồi sẽ trả lại sim cho chị, đồng thời hẹn địa điểm trả là... ngay chỗ bị cướp - trước cổng Công an tỉnh. Chị Thủy làm theo yêu cầu của tên cướp - nạp 20 ngàn đồng vào tài khoản thì tên cướp... tắt máy. Sau đó, chị Thủy gọi lại nhiều lần vẫn không liên lạc được. Chị Thủy cho biết bên trong túi xách bị cướp có 2 triệu đồng tiền mặt, một chiếc điện thoại di động hiệu Nokia và một thẻ ATM bên trong có hơn 1 triệu đồng.
Nguyễn Sơn
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026