BP - Lúc 7 giờ 15 phút ngày 8-5, chị Nguyễn Thị Thu Hằng ở tổ 4, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành giặt đồ trong nhà tắm thì nghe thấy tiếng rơi đồ, liền hỏi to con gái. Chợt nhớ con gái vừa đi làm, không thể về ngay được nên chị Hằng thò đầu ra khỏi nhà tắm xem xét thì phát hiện một thanh niên đang ở trong nhà mình, một tay ôm máy laptop, tay còn lại đang rút cục xạc pin. Ngay lập tức, chị Hằng chạy ra giật lại. Bị phát hiện, tên trộm lúng túng và giả bộ la lên “Thằng Tài kêu vô lấy máy đi sửa” (Tài là tên con trai của chị Hằng). Chị Hằng cho biết tên trộm khoảng gần 30 tuổi, mặc bộ đồ thể thao. Vì thấy tội nghiệp nên chị Hằng không giữ lại báo công an.
Minh Hưng là xã có nhiều công ty, xí nghiệp hoạt động, dân cư đông đúc, vì thế bọn trộm, cướp luôn lợi dụng để ra tay. Rất mong người dân đề cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp tự bảo quản tài sản của mình như khóa cửa khi ra sau nhà hoặc đi vắng, những tài sản có giá trị nên cho vào tủ khóa lại, tránh để hớ hênh.
N.Hạ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026