Theo hồ sơ ban đầu, sáng 25-3, sau khi uống bia cùng nhau, Hòa rủ Tám đi đến trại nuôi cá sấu tại tổ 3, ấp Phú Lạc do bà Doãn Thị Xuân Hương làm chủ để kiếm vịt về nhậu tiếp. Lúc đi, Tám cầm 1 con dao, còn Hòa cầm 1 cái cuốc. Đến nơi, những người làm tại trại thấy Tám và Hòa thì hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn ông Võ Thanh Hồng (1948) và anh Võ Thành Đạt (1980) ở lại coi trại nuôi cá sấu. Thấy 1 con chim chích của trại nuôi ở gần bờ ao, Hòa dùng cuốc đập chết và nói “cho xin về nhậu”, còn Tám lấy 1 dò hoa lan và nói “cho xin giỏ lan” rồi cả hai cầm chim và hoa bỏ đi. Ông Hồng và anh Đạt không đồng ý cho nhưng sợ Hòa và Tám đánh nên không dám ngăn cản. Sau đó, ông Hồng và anh Đạt đã đến trình báo cơ quan công an.
ANBP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026