Vinh là người khuyết tật, bình thường rất hiền lành
Theo thông tin ban đầu, bà Trịnh Thị Điệp (1947) ngụ khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, làm nghề bàn vé số đến đại lý vé số Nam Hồng để trả tiền vé số thì bất ngờ bị Võ Hoàng Vinh (1999) tạm trú khu Tân Hưng cũng làm nghề bán vé số, cầm dao thái lan đâm 3 nhát khiến bà Điệp bị thương nặng. Bà Điệp được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Đại lý vé số Nam Hồng - nơi xảy ra vụ án mạng
Một số người dân cho biết: Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 17-8, trong lúc đi bán vé số, bà Hồng Thị Ry (1968), là mẹ của Vinh đã bị cháu của bà Điệp đánh xây xát nhẹ. Nguyên nhân do bà Điệp và bà Ry xảy ra mâu thuẫn trong việc mời khách mua vé số. Sau khi bị đánh, bà Ry nói cho Vinh biết sự việc. Vinh là người khuyết tật, bình thường rất hiền lành, được nhiều người quý mến, hàng ngày em phụ giúp mẹ đi bán vé số.
Sau khi xảy ra vụ việc, Vinh đã bị người dân khống chế giao cho cơ quan công an.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026