BP - Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 15-2, bà Đỗ Thị Tuyết (1966), Hiệu trưởng Trường mầm non thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) không thấy nhân viên của mình là chị Nguyễn Thị Trung Anh (1987) trú ấp Thanh Tâm, thị trấn Thanh Bình đến cơ quan làm việc nên gọi điện cho chị Anh nhiều lần nhưng không có ai nghe máy. Chị Tuyết tiếp tục gọi thì cháu L.V.B (khoảng 5 tuổi) là con chị Anh nghe máy và nói “Mẹ đang ngủ”.
Lo lắng có chuyện không bình thường nên chị Tuyết cùng một nhân viên khác là Hoàng Thị Lan (1978) đi tới nhà chị Anh xem sự thể. Khi tới nơi, thấy nhà khóa cửa trước không vào được nên chị Lan đi ra phía sau nhà kiểm tra. Nhìn qua khe cửa thì thấy chị Anh và chồng là anh Lê Văn Sơn (1980, là bộ đội) đã chết trong tư thế treo cổ. Công an huyện Bù Đốp phối hợp với các đơn vị chức năng và Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân khu 7 điều tra làm rõ.
Văn Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026