Thứ 7, 04/04/2026 09:26:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:41, 05/07/2017 GMT+7

Từ nghiện ma túy tới trộm cắp tài sản

Thứ 4, 05/07/2017 | 08:41:00 797 lượt xem
BP - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, nhất là các vụ đột nhập vào nhà lấy tài sản và “đá nóng” xe môtô. Điều đáng nói, các đối tượng phạm tội có tuổi đời còn khá trẻ và hầu hết nghiện ma túy.

Túng làm liều

Nguyễn Đình Thuận (SN 1999, ngụ thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản khi vừa tròn 18 tuổi. Dính vào ma túy đá từ đầu năm 2016, mỗi ngày Thuận tiêu tốn hơn 300 ngàn đồng để thỏa mãn cơn nghiện. Học hết lớp 9, không nghề nghiệp ổn định, công việc làm thuê cũng thất thường nên Thuận đã đi trộm cắp để có tiền sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, bước đầu Thuận khai nhận từ khoảng tháng 8-2016 đến nay, đã cùng đồng bọn gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, trên địa bàn huyện Đồng Phú, Thuận cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ, huyện Phú Riềng 9 vụ, thị xã Phước Long 5 vụ, thị xã Đồng Xoài 3 vụ và huyện Bù Gia Mập 1 vụ. Tài sản trộm cắp chủ yếu là xe môtô.

Các đối tượng từ trái qua: Nguyễn Đình Thuận, Nguyễn Thành, Nguyễn Ngọc Thạch

Nguyễn Thành (SN 1994, thường trú ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) cũng nghiện ma túy đá. Chi phí cho một lần sử dụng “hàng đá” khoảng 200-300 ngàn đồng. Do tiền kiếm được từ công việc phụ hồ không đủ chi cho nhu cầu sử dụng ma túy nên Thành đánh liều đi ăn cắp. Tháng 5-2017, Nguyễn Thành bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản sau khi đột nhập vào nhà anh Nguyễn Thanh Hải (SN1983) ngụ cùng ấp Bù Xăng lấy trộm một chiếc xe môtô hiệu Kazu, biển số 93T1-6500. Chiếc xe này Thành đem đến xã Thuận Lợi (Đồng Phú) bán lấy 1,4 triệu đồng để mua ma túy sử dụng. Thành còn khai nhận trước đó đã 3 lần lấy 3 chỉ vàng của mẹ đem bán lấy tiền để thỏa mãn cơn nghiện.

Một trường hợp khác là Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1993, ngụ thôn 2, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) cũng sa vào con đường lao lý vì nghiện ma túy. Để có tiền “chơi hàng”, tháng 6-2017, Thạch đột nhập vào nhà anh Trần Đức Vinh (SN 1990, ấp 3, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) lấy trộm tiền mặt và dây chuyền, bông tai băng vàng, tổng trị giá hơn 31 triệu đồng mang đi cất giấu. Sau đó, Thạch lấy 4 triệu đồng mua ma túy về sử dụng.

Ân hận muộn màng

Sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú khởi tố, bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Ngọc Thạch luôn ăn năn, hối lỗi về những việc mình gây ra. Thạch cho biết: “Tôi là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh, chị em, ba mất sớm. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự cuối năm 2014, tôi trở về nhà phụ mẹ làm rẫy điều và cạo mủ cao su thuê với thu nhập hằng tháng khoảng 7-8 triệu đồng. Tháng 7-2016, bị bạn xấu rủ dùng thử, sau 2 lần thì quen rồi nghiện (heroin). Lúc bấy giờ trong người thường mệt mỏi, không muốn đi làm nhưng thiếu ma túy cảm giác rất khó chịu. Ban đầu phải ứng trước tiền công để mua ma túy sử dụng, sau tôi đi ăn trộm để có cơ hội “chơi” tiếp! Tôi thấy ma túy là con đường gần nhất dẫn đến các tội phạm khác”.

Trường hợp của Nguyễn Thành cũng vì đua đòi với bạn bè nên nghiện ngập. Thành nhớ lại: “Cuối năm 2015, trong một lần nhậu, bạn bè rủ “chơi” nên tôi thử để tìm cảm giác lạ nhưng sau vài lần thì dính và nghiện luôn”. Sinh ra đã không biết mặt ba, Thành ở cùng anh trai và mẹ. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, được chính quyền và bà con lối xóm xây nhà tình thương, tạo điều kiện giúp việc làm nhưng Thành không biết trân quý những tình cảm đó. Thành ân hận nói: “Tôi giờ không dám nhìn ai, được bà con xóm giềng đùm bọc nhưng chưa giúp được gì mà lại đi trộm cắp, làm mất an ninh trật tự tại địa bàn. Tất cả đều do ma túy dẫn lối, nghiện ma túy sẽ khiến tinh thần không còn tỉnh táo để xử lý mọi việc”.

Mỗi ngày người nghiện phải tiêu tốn hàng trăm ngàn đồng để thỏa mãn với “nàng tiên nâu”, để rồi tự hủy hoại tương lai, cuộc sống tốt đẹp của mình, thậm chí phải trả giá bằng những bản án về các hành vi phạm tội gây ra để có tiền sử dụng ma túy. Đó là cái giá quá đắt cho sự nông nổi nhất thời của các thanh thiếu niên tìm đến ma túy vì thích đua đòi theo bè bạn xấu và muốn thể hiện mình. Hy vọng mỗi người chúng ta hãy đề cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết nói không với ma túy để chung tay mang lại sự bình yên cho mọi nhà.

Trung Sinh

  • Từ khóa
29835

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?