Thứ 4, 08/04/2026 15:24:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 17:14, 08/12/2015 GMT+7

Bắt 2 tên cướp táo tợn sau 30 giờ gây án

Thứ 3, 08/12/2015 | 17:14:00 420 lượt xem
BP - Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 26-11-2015, tại thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, 2 đối tượng mang theo hung khí đột nhập vào nhà ông Khuất Văn Lộc (1959) dùng dao khống chế, trói chân, tay và bịt miệng bà Võ Thị Thu Hoài (1963) là vợ ông Lộc rồi cướp 14 triệu đồng, 1 lắc tay bằng vàng 24k, 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạch kim.

Ấp Thol Kho This (trái) và Nguyễn Quang Giáp (phải) 

Bà Hoài cho biết: “Tôi đang lau nhà thì có người gọi nên ra mở cổng. 2 người hỏi có chú Lộc ở nhà không. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là người quen của chồng. Bất ngờ 2 tên chụp người tôi, đè xuống đất, sau đó đẩy tôi vào trong nhà. Tôi vội la lớn cướp, cướp, cướp, cướp thì 1 tên rút dao kề vào cổ nói “Im ngay, không tao cắt cổ”. Thấy vậy, tôi im lặng thì 2 tên đẩy tôi vào phòng ngủ, khống chế bắt mở két sắt cướp tiền và vàng”.

 Công an huyện Phú Riềng đưa 2 đối tượng Ấp Thol Kho This (1990) và Nguyễn Quang Giáp (1994) cùng trú xã Phú Riềng vào diện nghi vấn là thủ phạm. Qua đấu tranh, ngày 27-11, Giáp đã thừa nhận hành vi phạm tội, còn This đến ngày 30-11 đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, This và Giáp khai nhận: This thuê phòng 207 khách sạn Tân Hương, thuộc thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng tìm nhà dân sơ hở ở xung quanh để cướp. Do nghĩ nhà ông Lộc có nhiều tiền nên This đã theo dõi, tìm hiểu quy luật sinh hoạt của gia đình. Sáng 26-11, This gọi Giáp ra khách sạn Tân Hương để bàn bạc kế hoạch đi cướp. Cả hai chạy xe ngang qua nhà ông Lộc quan sát, rồi ra chợ Phú Riềng ăn cơm, mua 2 kính đen để đeo. Sau đó, cả 2 gửi xe tại Trung tâm y tế Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, đi bộ đến nhà ông Lộc gây án. Mở két sắt nhưng không có tài sản giá trị nên This đã kề dao vào cổ bà Hoài yêu cầu đưa tài sản có giá trị. Bà Hoài đã lấy 1 ví da bên trong có số tài sản nêu trên đưa cho 2 tên cướp. Bọn chúng còn lấy 1 sợi dây chuyền bằng vàng giả, 1 máy ảnh hiệu Sony. 2 tên khống chế đưa bà Hoài lên phòng ngủ trên lầu 2 lục tìm tài sản nhưng không có. Thấy tiếng ông Lộc về nên cả hai đi xuống lầu, đứng nép vào cửa chính. Khi ông Lộc vào trong nhà thì cả 2 chạy ra đường ĐT741 tẩu thoát. Sau khi gây án, This và Giáp đem toàn bộ hung khí, khẩu trang, bao tay... vứt ở lô cao su thuộc thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng. Tiền và vàng cướp được This cất giữ. Tiền mặt This trả phòng khách sạn và tiêu xài cá nhân, còn 6 triệu đồng, lắc vàng 24k bán được 21,6 triệu đồng. Khi bị bắt, 2 tên cướp chỉ còn giữ lại 2 chiếc nhẫn.     

Minh Chính

  • Từ khóa
29646

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?