
Nạn nhân là chị Trần Thị Ngọc Oanh (SN 1977). Chị Oanh đã kết hôn lần thứ hai với anh Nguyễn Văn Luân (SN 1975) và có một con trai 6 tuổi. Hai vợ chồng hàng ngày đi cạo mủ và làm thuê. Nhiều người dân ở nơi xảy ra sự việc cho biết: Trước đó, chị Oanh có mang sầu riêng đến nhà mẹ ruột ở cầu Thanh Niên (cùng thôn). Trên đường quay về nhà thì xảy ra sự việc.
Điều ngạc nhiên là toàn bộ tài sản của chị Oanh gồm: xe máy, trang sức và tiền mang theo trong người đều không bị mất.
Hiện Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.
Hương Nga

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026