BI KỊCH VỢ CHỒNG SÁT HẠI NHAU
Qua điều tra của các cơ quan chức năng thì nguyên nhân các vụ chồng (hoặc vợ) sát hại trên cả nước nói chung, Bình Phước nói riêng hầu hết chỉ vì ghen tuông. Nhiều vụ sát hại do người kia ngoại tình nhưng cũng có vụ án xảy ra chỉ vì nghi ngờ.
Ngày 29-8-2015, ở ấp 5, xã Tân Khai (Hớn Quản) xảy ra vụ án mạng. Người vợ là bà N.T.L (63 tuổi) bị đâm nhiều nhát đến chết và người chồng P.X.H (51 tuổi) sau đó cắt cổ tay tự sát. Người con trai P.V.B. (22 tuổi) cho biết, trước đó ông H và bà L nhiều lần cãi vã, xô xát vì ghen tuông. Anh đã biết và can ngăn nhưng không thể ngờ tới kết cục đau lòng.
Minh họa: S.H
Năm 2016, ở Bình Phước tiếp tục xảy ra nhiều vụ án mạng đau lòng với nguyên nhân chồng sát hại vợ vì ghen tuông. Cụ thể ngày 26-4, em trai anh T trú khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành (Chơn Thành) bàng hoàng khi phát hiện anh trai chết trong tư thế treo cổ còn vợ anh T cũng đã tử vong trên giường. Phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng cảnh sát còn phát hiện một bức thư tuyệt mệnh anh T để lại nói về mâu thuẫn vợ chồng do ghen tuông.
Đêm 19-2, N.Q.H (29 tuổi) ở ấp 2, xã Minh Lập (Chơn Thành) cũng vì ghen tuông mù quáng mà nhẫn tâm giết chết vợ mình rồi tự sát nhưng bất thành. Công an tỉnh thu được 6 lá thư tuyệt mệnh do người chồng viết với nội dung xin lỗi mọi người vì hành vi gây án do nghi ngờ vợ muốn ly dị để đến với người đàn ông khác.
Nhiều vụ án còn khiến dư luận hoang mang, bất an khi chồng sát hại, hành hạ, đánh đập vợ đến tàn tật... chỉ vì lý do rất nhỏ, thậm chí là vớ vẩn, không đáng... Gần đây nhất, ngày 2-10-2016, T.H.T (40 tuổi) ở thôn 4, xã Bom Bo (Bù Đăng) đã tước đoạt mạng sống mẹ của 3 đứa con mình. Họ đã chung sống với nhau trên 20 năm, kinh tế khá giả với 5 ha rẫy vừa điều và cao su. Vậy mà chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi vợ vay tiền tiêu xài không nói cho chồng biết mà người này sẵn sàng lấy súng tự chế bắn vào đầu vợ.
Vài ngày sau (chiều 7-10), nhiều người lại một phen giật mình khi đọc tin chị N.T.H (29 tuổi) ngụ phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị chồng là Đ.T.A (35 tuổi) lao vào túm tóc, đánh đập dã man chỉ vì... đi làm đẹp (xăm chân mày). Không dừng lại ở đó, chồng chị còn túm tóc lôi đi, dúi đầu vợ vào bếp lửa, sau đó dội cả ấm nước sôi lên người vợ và dọa giết. Theo chị H, 8 năm chung sống, chị đã bị rất nhiều trận đòn oan vì tính hung hãn, thường xuyên kiếm cớ gây sự của chồng. Có lần chị H toan bỏ đi liền bị A tuyên bố nếu chị bỏ đi, hắn sẽ cho nổ mìn giết cả nhà ngoại. Khi xảy ra cơ sự này, anh A vẫn tiếp tục dọa dẫm: “Nếu dám ly hôn sẽ giết chết hết cả nhà”.
NỖI ĐAU NGƯỜI THÂN
Rơi vào hoàn cảnh bi đát của bạo lực gia đình, nhiều phụ nữ như chị T, chị H... chỉ biết “cam chịu” để “yên cửa yên nhà” và “con có cha” (!?). Chính vì chủ quan cho rằng chồng nóng tính không nỡ giết người từng chung chăn gối mà nhiều người vợ xấu số đã bị đoạt mạng không thương tiếc...
|
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, Điều 107 quy định tóm lược: Người vi phạm các điều kiện kết hôn: Hành hạ, ngược đãi; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chồng, vợ hoặc con và các thành viên khác trong gia đình thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Nếu gây thiệt hại nặng thì phải bồi thường. Luật Hình sự năm 1999, Điều 151 cũng quy định: “Người ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm”. |
Chứng kiến cảnh gia đình tan nát chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng, nhiều người thân đều chung tâm trạng ngậm ngùi, đau xót như đứt từng khúc ruột. Nhưng khốn khổ nhất vẫn là những đứa trẻ vô tội. Khi cha mẹ cùng chết hoặc mẹ chết, cha vào tù thì con trẻ nhỏ dại thành kẻ bơ vơ, không nơi nương tựa. Đặc biệt là sang chấn tâm lý của chúng thì không biết đến bao giờ mới hết?
Đứa trẻ nào có thể thanh thản ngẩng cao đầu khi mẹ hoặc cha của chúng là “kẻ giết người”... Một người mẹ như Đ.T.H (27 tuổi) ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trước khi bỏ thuốc chuột giết chồng vào chiều 24-3-2015 chỉ vì những bất đồng trong đời sống vợ chồng và chồng đưa đơn ly hôn có nghĩ cho 2 đứa con? Nếu áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ, có thể người gây tội thoát án tử hình. Nhưng họ sẽ sống ra sao với quãng đời còn lại? Họ có dám nhìn con mình và trả lời sao khi con hỏi “mẹ (cha) đâu?” Khi đó có lẽ với người thức tỉnh lương tâm sẽ không khỏi day dứt “sống không bằng chết”. Thực tế hiện nay, bên cạnh nhiều cặp vợ chồng coi trọng tình nghĩa và cố gắng vượt qua các biến cố của cuộc sống để nuôi dưỡng tình yêu thương thì vẫn có không ít những kẻ chỉ biết đặt cái tôi của bản thân lên trên hết, khi cái tôi bị tổn thương, bị người kia xem thường là sẵn sàng coi mạng người không bằng cỏ rác...
Nếu như ai đó đã từng đọc bài thơ “Đôi dép” của tác giả Nguyễn Trung Kiên, ví tình nghĩa vợ chồng như đôi dép, không rời nhau nửa bước, dù xấu hay đẹp... thì có lẽ cuộc đời cũng đã bớt đi những nỗi đau, để trẻ thơ được yên ấm bên cả cha lẫn mẹ. Tình nghĩa vợ chồng không cần màu mè mà chỉ mong như đôi dép, chỉ đủ đôi mới làm nên giá trị và “Đã rằng là nghĩa vợ chồng/Dẫu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng dời” (ca dao).
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026