Thứ 3, 07/04/2026 18:11:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:30, 05/10/2016 GMT+7

Mất mạng vì bị kích động

T.Phong
Thứ 4, 05/10/2016 | 13:30:00 1,344 lượt xem
BP - Cổ nhân đã dạy “Một điều nhịn chín điều lành” hay “Chín bỏ làm mười” trong cách đối nhân xử thế giữa con người với nhau để giữ hòa hiếu. Thế nhưng, vẫn có người chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ dẫn tới xô xát và gây hậu quả khôn lường. Vụ đại náo đám cưới tại xã Bù Nho (Phú Riềng) mà Tòa án nhân dân tỉnh đang thụ lý là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn muốn thể hiện máu “yêng hùng”.

MÂU THUẪN NHỎ...

Tòa án nhân dân tỉnh đang thụ lý vụ án “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 17-4-2015, tại thôn Tân Phước, xã Bù Nho theo Quyết định truy tố số 23/CTr-VKS của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ngày 16-8-2016. Theo hồ sơ vụ án, tối 17-4-2015, Lê Thanh Long (1988, còn gọi là Long Đồng) và một số người bạn trú xã Bù Nho đến nhà một người dân ở thôn Tân Phước cùng xã chơi đám cưới. Tại đây, nhóm của Long gặp nhóm thanh niên đến từ xã Long Tân (Phú Riềng) gồm Vũ Minh Luân (1994), Mai Văn Tài (1994), Phạm Văn Chung (1994), Nguyễn Hữu Hùng (1994), Lê Thanh Sang (1997). Long nhớ lại chuyện trước đây anh trai mình là Lê Văn Tùng bị Luân đánh nên gọi điện thoại cho bạn là Dương Minh Hùng vào giải quyết.

Minh họa: S.H

Lúc này, Hùng đang đi uống cà phê với Lê Văn Lâm (1992) và Lê Thanh Tòng (1993), trú cùng xã Bù Nho nên cả ba kéo tới đám cưới. Long nói với Hùng về chuyện đã xảy ra giữa anh trai mình với Luân. Sau một hồi trao đổi với Hùng, Long qua ngồi chung bàn với Luân và hất hàm hỏi “Mày có nhớ tao không?”. Luân bảo không biết, thì Lâm đến ngồi sát bên Luân. Một lúc sau, Lâm nói với Nguyễn Văn Khổng (bạn của Luân) về trước để nhóm của Long chặn đường đánh Luân. Khổng thông báo cho nhóm thanh niên Long Tân biết việc nhóm Long sẽ đánh Luân nhưng không ai có ý kiến gì. Sau đó, Lâm nói với Nguyễn Hữu Hùng kêu Luân ra xin lỗi Long và để cho Lâm tát vài cái thì bỏ qua mọi chuyện cũ. Nghe chuyện, Luân không phản ứng, chỉ ngồi im.

...HẬU QUẢ LỚN

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Tài nói với Sang “bọn mình chơi Long Đồng đi” và Sang đồng ý. Ngay lúc này, Luân đi vệ sinh sát tường rào lô cao su của gia chủ thì phát hiện một tuýp sắt dài khoảng 0,6m và một con dao quắm dài khoảng 0,5m, có cán bằng tre. Luân gọi Chung ra chỉ vào tuýp sắt và con dao rồi nói “tý đánh nhau ra lấy hàng vào chơi”. Nhóm của Lâm ra ám hiệu sẽ chặn Luân và đánh tại ngã ba Nông trường 9.

Thấy nhóm của Lâm khiêu khích nên Tài đi đến bàn Long ngồi rồi bất ngờ dùng tay kẹp cổ Long, quát “Thằng Long Đồng, tao nhịn hết nổi rồi nha”, đồng thời đánh Long. Nhóm bạn nhảy vào cứu Long. Lâm lấy chiếc đũa tre trên bàn đâm vào người Tài. Tài buông Long rồi quay lại đấm Lâm, hai bên xông vào đánh nhau và cùng ngã xuống đất. Lúc này, Tòng cầm một khúc cây chạy tới phía Luân đang ngồi nhằm vào đầu phang một cái làm cho Luân té xuống đất. Nguyễn Hữu Hùng dùng ghế nhựa đánh Tòng để giải cứu Luân. Chung chạy ra bờ rào lấy hung khí và đưa con dao cho Sang vào trợ chiến. Luân thấy dưới đất có con dao bầu nên nhặt lên đánh đuổi Tòng. Sang cầm dao quắm chạy đến thì gặp Long rồi chém một nhát trúng lưng làm Long té úp mặt xuống đất. Luân cùng lúc chạy tới dùng dao đâm vào mông Long một nhát và Chung cũng bồi thêm hai cú đánh bằng cây vào người kẻ gây sự. Ở gần đó, Lâm cũng bị Sang chém 2-3 nhát vào lưng. Tòng thấy Luân nên chạy lại dùng cây đánh nhưng Luân né được làm cho Tòng mất đà loạng choạng. Ngay lúc đó, Luân rút dao đâm vào lưng khiến Tòng ngã xuống đất.

Sau khi trật tự được vãn hồi, mọi người đưa Long và Tòng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long. Sau đó, Tòng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh và đến ngày 21-4-2015 thì tử vong.

BÀI HỌC KHÔNG BAO GIỜ CŨ

Theo Bản kết luận giám định số 133/GĐPY ngày 26-5-2015 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Lê Thanh Tòng bị vật tày tác động mạnh gây chấn thương vỡ xương sọ, dập - xuất huyết não. Tòng bị tử vong do vết thương ngực hở, tràn máu hô hấp, sốc mất máu do vật sắc bản mỏng đâm thủng ngực phải... Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ra quyết định truy tố Vũ Minh Luân về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”; các bị can Phạm Văn Chung và Lê Thanh Sang tội “Cố ý gây thương tích”; Lê Văn Lâm, Nguyễn Hữu Hùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau khi Tòng chết, gia đình của Luân, Tài, Chung đã bồi thường gia đình bị hại 50 triệu đồng. Long bị đánh gây thương tích 34% cơ thể. Theo hồ sơ vụ án, mặc dù không trực tiếp đánh nhau nhưng Long là người khởi xướng và có hành động khiêu khích, xúi giục Tòng và Lâm đánh Luân nên cũng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Như vậy, chỉ vì một hiềm khích nhỏ trong quá khứ mà Lê Thanh Long đã khởi xướng vụ náo loạn dẫn tới hậu quả một người chết, kẻ bị truy tố trước pháp luật, còn mình bị thương tích 34% cơ thể. Vụ án là bài học không chỉ dành riêng cho Long và các bị can mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai còn mang trong mình sự chấp nhặt, nhỏ nhen, hận thù cá nhân sẽ lĩnh hậu quả khó lường. Đặc biệt là giới trẻ nên sáng suốt, bình tĩnh trước những lời kích động, xúi giục từ bạn bè để phòng, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

  • Từ khóa
28872

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?