
Như Báo Bình Phước đã đưa tin, ngày 14-6, Giang cùng Nguyễn Bá Đức (SN1984) ngụ khu phố 4, phường Long Thủy (Phước Long) và hai người bạn của Giang là Nguyễn Thanh Minh (SN1989), Lê Văn Hoàng (SN1988) cùng ngụ ấp 4, xã Bình Minh (Bù Đăng) đến hát tại quán karaoke Diễm Thùy ở khu phố 3, phường Long Thủy. Khoảng 30 phút sau thì có bạn của Đức là chị Hồ Đặng Thùy Hương (SN1984) ngụ khu phố 2, phường Thác Mơ (Phước Long) đến hát cùng. Khi vào phòng, Hương bỏ ví trên ghế ngồi rồi cùng hát và uống bia. Phát hiện ví của chị Hương có tiền, Giang lấy trộm 10 triệu đồng giấu vào người. Phát hiện mất tiền, chị Hương trình báo sự việc với cơ quan công an. Biết khó che giấu việc đã làm, Giang đến cơ quan công an đầu thú.
Chỉ vì một phút nông nổi, thiếu suy nghĩ, Nguyễn Thị Cẩm Giang đã phải sa chân vào vòng lao lý. Đây cũng là bài học cảnh giác cho mọi người trong việc bảo quản tài sản nơi đông người.
Trung Sinh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026