Thứ 7, 04/04/2026 10:13:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:42, 30/08/2016 GMT+7

Giả danh làm từ thiện để lừa đảo người mù

Thứ 3, 30/08/2016 | 14:42:00 5,263 lượt xem
BP - Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29-8, một phụ nữ đã đến Văn phòng Hội Người mù huyện Chơn Thành để liên hệ làm từ thiện tặng quà hội viên người mù, sau đó lừa đảo, chiếm đoạt 161 tờ vé số và 1,3 triệu đồng của cán bộ, hội viên người mù.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Người mù huyện Chơn Thành là nạn nhân và chị Đặng Thị Thanh Huyền cùng anh Nguyễn Văn Dự là cán bộ hội làm nhân chứng cho biết: Khi đó có một phụ nữ tự xưng tên Hiền, cao khoảng 1,5m, da ngăm đen, nói giọng Nam bộ, chừng 60 tuổi, đi xe máy Sirius màu đỏ đen (không rõ biển số) đến Văn phòng Hội Người mù huyện nói là mình có người anh mới trúng 8 tờ vé số giải đặc biệt, nay là tháng 7 âm lịch muốn đi làm từ thiện và đang trao quà ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, lát nữa sẽ đến đây tặng gạo cho hội viên người mù. Bằng những lời ngon ngọt, người phụ nữ này nói nếu hội viên hội người mù nào bán vé số mang tới đây thì anh của mình sẽ mua hết cho.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Người mù huyện Chơn Thành trình bày sự việc

Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Ngọc đã điện thoại cho các anh Trần Văn Phúc và Ngô Văn Điền là hội viên người mù, mang vé số đến văn phòng hội để bán cho người phụ nữ này. Khoảng 9 giờ 30 phút, anh Phúc mang 56 tờ vé số, anh Điền 50 tờ và rủ bà Út mang 55 tờ đến văn phòng hội đưa cho người phụ nữ. Sau đó, người phụ nữ nói anh mình đang giữ tiền, chút nữa đến sẽ thanh toán hết và còn mua thêm nhiều vé số nữa. Để thuận lợi cho việc lừa đảo hội viên người mù, người phụ nữ nói chị Huyền và anh Dự đi ra cổng trung tâm hành chính huyện để chỉ đường và mua nước chuẩn bị cho đoàn từ thiện đến. Sau đó, cả hai đã đi ra ngoài. Ngay lúc này, đối tượng đã lợi dụng sự cả tin để lừa bà Ngọc đưa cho 1,3 triệu đồng.

Ngay sau khi có được 161 tờ vé số và 1,3 triệu đồng, người phụ nữ giả vờ ra ngoài gọi điện thoại và dắt xe tẩu thoát lúc nào không hay.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày khi anh Dự và chị Huyền đi về văn phòng hội và hỏi người phụ nữ kia đâu, lúc này mọi người mới vỡ lẽ là đã bị lừa. Ngay sau đó, cán bộ hội đã báo sự việc cho Công an thị trấn Chơn Thành. Đây cũng là bài học cho mọi người không nên tin người lạ, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo của kẻ xấu.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
28718

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?