Ngày 26-11-2014, Khởi cùng với Nguyễn Văn Vằn (1988), Điểu Sơn (1986) cùng trú ấp Hiệp Thành và một số người khác nhậu tại nhà Vằn. Do hết mồi nhậu, Khởi rủ Vằn, Sơn lấy xe máy đi lòng vòng kiếm mồi về nhậu tiếp. Khi đến gần chuồng dê của chị Đặng Thị Thủy (1975) cùng ấp thì Khởi và Sơn bắt trộm 3 con dê. Vằn không đồng ý nên bỏ đi. Khởi lấy xe chở Sơn và ôm 1 con dê nặng 23kg. Khi cả hai đang chở dê tẩu thoát thì bị người dân phát hiện truy đuổi nên vứt con dê lại. Qua truy xét, đến ngày 20-5, Công an huyện bắt được Khởi còn Sơn vẫn đang lẩn trốn.
ANBP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026