BP - Ngày 12-4, một thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) vào nhà anh Phạm Văn Hạng (1972) thuộc ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương (Bình Long). Lúc này chỉ có con gái anh Hạng là Phạm Thị Diễm My (1996) ở nhà. Người thanh niên này xưng là công an mật truy bắt đối tượng ma túy và xin vào nhà khám xét. Do thấy người thanh niên đeo bao da bên trong có khẩu súng ngắn màu xanh đen (chưa xác định thật hay giả) và 1 còng số 8 nên My đã tin và dẫn đi kiểm tra. Lợi dụng sơ hở, người này đã lấy trộm 16,8 triệu đồng rồi bỏ đi. Công an thị xã Bình Long đang điều tra, truy xét.
ANBP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026