Do có con chung với chị Nguyễn Thị Thoa (1984) trú tổ 3, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú nên vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 29-3, Võ đến nhà chị Thoa để thăm con nhưng chị Thoa đóng cửa không cho Võ vào. Tức giận Võ dùng ghế gỗ đập vỡ một cánh cửa kính bên hông nhà để vào. Thấy vậy, chị Thoa mở cửa trước chạy ra ngoài, Võ liền nhặt miếng kính vỡ đuổi theo đâm vào mặt chị Thoa trúng sống mũi. Nghe tiếng la lớn, ông Nguyễn Văn Thịnh (1958, là cha chị Thoa) chạy ra thì bị Võ tiếp tục dùng miếng kính vỡ đâm trúng gò má trái gây thương tích rồi bỏ chạy. Biết không thể lẩn trốn nên ngày 30-3 Võ đến Công an thị xã Đồng Xoài đầu thú.
ANBP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026